Hơn 400 phần quà của chùa Giác Hoằng (TP.HCM) chia sẻ đến người dân khó khăn tại địa phương

Chùa Giác Hoằng tặng quà đến bà con khó khăn trên địa bàn P.Bảy Hiền, TP.HCM
Chùa Giác Hoằng tặng quà đến bà con khó khăn trên địa bàn P.Bảy Hiền, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 6-9, chùa Giác Hoằng (P.Bảy Hiền, TP.HCM) đã tổ chức trao tặng 420 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.
Đông đảo người dân trên địa bàn P.Bảy Hiền đến dự

Đông đảo người dân trên địa bàn P.Bảy Hiền đến dự

Hiện diện buổi trao quà có Đại đức Thích Trí Đức, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Giác Hoằng; chư Tăng bổn tự; đại diện chính quyền, Ủy ban MTTQVN P.Bảy Hiền và đông đảo bà con địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Đại đức Thích Trí Đức chia sẻ ý nghĩa của mùa Vu lan - dịp để mỗi người lắng lòng tưởng nhớ, tri ân công ơn cha mẹ, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần từ bi, yêu thương và sẻ chia theo lời Phật dạy.

Đại đức Thích Trí Đức phát biểu

Đại đức Thích Trí Đức phát biểu

Theo đó, tinh thần từ bi của đạo Phật không chỉ dừng lại ở sự tu tập nơi tự thân mà còn được thể hiện qua việc biết mở lòng sẻ chia, nâng đỡ những người đang gặp khó khăn, góp phần mang lại niềm vui và sự ấm áp cho cộng đồng.

Đại đức cũng bày tỏ lời tri ân các mạnh thường quân, Phật tử và các nhà hảo tâm đã phát tâm ủng hộ chương trình; đồng thời cảm ơn chính quyền và Ủy ban MTTQVN P.Bảy Hiền đã quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động được diễn ra thuận lợi.

Mỗi phần quà trị giá tuy không lớn về vật chất nhưng là sự động viên, sẻ chia, giúp bà con thêm ấm lòng trong mùa Vu lan

Mỗi phần quà trị giá tuy không lớn về vật chất nhưng là sự động viên, sẻ chia, giúp bà con thêm ấm lòng trong mùa Vu lan

Được biết, mỗi phần quà trị giá 750 nghìn đồng, qua đó lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng trong mùa Vu lan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày