Họp báo giới thiệu Giai điệu tình thương 2013

GNO - Chiều nay 4-11, tại hội trường Đài truyền hình TP.HCM, Ban Thường trực UBMTTQVN TP.HCM - Ban Vận động Vì người nghèo thành phố kết hợp Đài truyền hình TP.HCM đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình văn nghệ Giai điệu tình thương 2013 với chủ đề: Chung tay vì người nghèo.

TH (2).jpg

Ông Trương Bá Hùng, Trưởng ban Chuyên đề Đài Truyền hình TP
giới thiệu chương trình đến các phóng viên

Theo Ban Tổ chức, Giai điệu tình thương là chương trình ca nhạc, giao lưu với những hoàn cảnh khó khăn, sau khi được Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ đã vượt qua khó khăn và quay trở lại giúp đỡ những hoàn cảnh khó nghèo khác… Chương trình cũng thể hiện kết quả công tác chăm lo người nghèo trong thời gian qua, đồng thời tôn vinh những đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm … đã đồng hành cùng Quỹ Vì nghèo TP.

Giai điệu tình thương 2013 có nhiều tiết mục đặc sắc với nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tiêu biểu của TP tham gia biểu diễn: NSƯT Thanh Ngân, NSƯT Thanh Thúy, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Phi Hùng, Hồ Trung Dũng, Quốc Đại, nhóm Mắt Ngọc…

Theo ông Huỳnh Đăng Linh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM, từ đầu năm đến 30-9-2013, Quỹ Vì người nghèo TP đã vận động được 9,2 tỷ đồng; từ tháng 10 đến nay nhiều đơn vị, cá nhân đã đăng ký phiếu ủng hộ hơn 9 tỷ đồng; Mặt trận phường xã 24 quận, huyện cũng đã ủng hộ 85 tỷ đồng.

TH (1).jpg
Quang cảnh buổi họp báo

Chương trình Giai điệu tình thương 2013 nhằm  tiếp tục chăm lo xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo chính sách, tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh khó khăn có nguy cơ bỏ học, hỗ trợ dạy nghề trọn gói, tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ vốn, phương tiện làm ăn, chăm lo Tết Nguyên đáng Giáp Ngọ 2014 cho hộ nghèo…

“Chung tay vì người nghèo” sẽ diễn ra lúc 20 giờ, ngày 8-11-2013 tại Phim trường Nhà hát Truyền hình thành phố (14 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM) và sẽ truyền hình trực tiếp trên HTV9.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày