HT.Danh Dĩnh viên tịch

HT.Danh Dĩnh
HT.Danh Dĩnh

GNO - Vừa qua, thay mặt Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang; Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang; Trường Trung cấp Phật học tỉnh Kiên Giang; Ban Đại diện Phật giáo TP.Rạch Giá; chư Tăng và Phật tử chùa Rạch Sỏi, HT.Danh Nhưỡng đã ký cáo phó vô cùng thương tiếc báo tin HT.Punnatthero (Danh Dĩnh) viên tịch.

Theo đó, HT.Punnatthero (Danh Dĩnh), Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó ban Hoằng pháp TƯGH, Phó Viện trưởng Học viện PG Nam tông Khmer tại TP.Cần Thơ, Phó ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước Kiên Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Kiên Giang,Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo TP.Rạch Giá, trụ trì chùa Rạch Sỏi

Do bệnh duyên, Hòa thượng đã viên tịch vào lúc 21 giờ, ngày 1-2-2012 (nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng - Nhâm Thìn) tại chùa Rạch Sỏi, phường Vĩnh Lợi, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trụ thế: 64 năm, Hạ lạp: 44 năm.

Lễ nhập quan cử hành vào lúc 8 giờ 30, ngày 2-2-2012 (nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Thìn). Kim quan của Hòa thượng được tôn trí tại chùa Rạch Sỏi, đường Cao Thắng, phường Vĩnh Lợi, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 13 giờ, ngày 2-2-2012. Lễ truy điệu tưởng niệm được cử hành vào lúc 13 giờ, ngày 4-2-2012 (nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Thìn).

Lễ di quan được cử hành vào lúc 15 giờ 30, ngày 4-2-2012 (nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Thìn), sau đó Lễ trà tỳ vào lúc 0 giờ, ngày 5-2-2012 (nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Thìn).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày