HT.Thích Huệ Kỉnh viên tịch

GNO - Tin từ Văn phòng II TƯGH, HT.Thích Huệ Kỉnh, vị giáo phẩm Phật giáo An Giang vừa viên tịch sáng nay 17-9.

Theo cáo phó được phát đi vào ngay sau đó, do tuổi cao sức yếu, HT.Thích Huệ Kỉnh đã thâu thần viên tịch vào lúc 8 giờ, ngày 17-9 (nhằm ngày mùng 2-8-Nhâm Thìn) tại chùa Tây An, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang; trụ thế 74 năm, hạ lạp 54 năm.

wwwC3.jpg

Cố Hòa thượng Thích Huệ Kính

Cố Hòa thượng Thích Huệ Kính là vị giáo phẩm của Phật giáo tỉnh An Giang, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo An Giang; nguyên Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Tỉnh hội Phật giáo An Giang, nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Châu Đốc, nguyên Chánh đại diện Phật giáo thị xã Châu Đốc, trụ trì chùa Tây An (thị xã Châu Đốc).

Theo Ban tổ chức, lễ nhập quan chính thức được cử hành vào lúc 14 giờ hôm nay, 17-9 (tức mùng 2-8 ÂL); kim quan được tôn trí tại chùa Tây An; lễ viếng bắt đầu lúc 15 giờ cùng ngày. Sau đó, lễ truy niệm sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ, ngày 19-9, sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Tây An.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày