HT.Thích Trí Quảng chủ trì khóa tu tại Học viện

GNO - Hôm qua, 19-7, tại Học viện PGVN tại TP.HCM - cơ sở Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) đã diễn ra khóa tu “Một ngày an lạc” dưới sự hướng dẫn của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện.
hoc vien (5).jpg
Phật tử đạo tràng Pháp Hoa về nghe pháp

Khóa tu kỳ này đại chúng được lắng nghe pháp thoại chủ đề “Tích người mù sờ voi” dành cho cư sĩ Phật tử.

Qua bài giảng, Hòa thượng nhắc nhở toàn thể đại chúng giữ tâm ý thanh tịnh và hồi hướng để công đức được thập phần viên mãn. Hòa thượng dặn dò, Phật tử nhớ rằng, Phật nói nhiều pháp môn, nhưng mục đích chỉ cuối cùng là giải thoát, tức làm sao cho chúng ta không bị phiền não chi phối, quấy rầy, không bị việc trần gian hành hạ.

hoc vien (4).jpg


HT.Thích Trí Quảng thuyết giảng tại khóa tu

hoc vien (7).jpg
Pháp thoại chủ đề “Tích người mù sờ voi” dành cho cư sĩ Phật tử

Sau thời pháp thoại của Hòa thượng, ĐĐ.Thích Quang Thạnh hướng dẫn Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa tụng thời kinh cầu an, cầu nguyện cho việc xây dựng Học viện sớm ngày hoàn mãn.

Trong khóa tu, Phật tử đã phát tâm đóng góp tịnh tài xây Học viện tổng số tiền 316.234.000 đồng (ba trăm mười sáu triệu hai trăm ba mươi bốn ngàn đồng), 500 đô-la Mỹ, 1 chỉ vàng.

Theo quan sát của PV, công trình Học viện cơ sở mới hiện nay đã đổ móng nền khu nhà ăn của Tăng Ni sinh và con đường từ ngoài vào khuôn viên Học viện hiện đang đổ đất chuẩn bị cán nhựa.

hoc vien (11).jpg
Tụng kinh cầu nguyện

hoc vien (15).jpg

hoc vien (13).jpg
HT.Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức đi thăm, chụp hình bên các công trình đang xây dựng

hoc vien (9).jpg
Hòa thượng có ý kiến về màu sơn công trình

hoc vien (8).jpg
Chư tôn đức xem bản vẽ công trình Học viện

hoc vien (2).jpg
Phật tử chung tay đóng góp xây dựng Học viện trong mỗi khóa tu

hoc vien (1).jpg
Học viện đang được hoàn thiện

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày