Kể chuyện đi chùa

Mái chùa nơi ta qua - Ảnh minh họa
Mái chùa nơi ta qua - Ảnh minh họa

GNO - Là chuyên mục do Diễn đàn Phật học Vườn Tâm (www.vuontam.net) phát động từ ngày 8-11 để bạn đọc có dịp sẻ chia những hình ảnh; những kí ức không thể nào quên của mình về mái chùa nơi mình đã từng bước chân qua.

Theo đó, bài viết tham gia chuyên mục có dung lượng không quá 1.000 chữ; viết bằng tiếng Việt, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 có đính kèm đầy đủ thông tin cá nhân về tác giả, tên chùa, tịnh xá, thiền viện… nơi diễn ra câu chuyện mà bạn đọc chia sẻ trong bài (khuyến khích những tin bài có hình ảnh đính kèm).

Được biết, bài được tuyển đăng trên website của diễn đàn vào Chủ nhật hàng tuần, ngoài quà tặng của Ban Tổ chức còn nhận nhuận bút. Ba tháng một lần, Diễn đàn Vườn Tâm sẽ chọn bài hay nhất trong các bài đã được đăng để trao giải thưởng danh dự trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, đối với những bài chưa được chọn hàng tuần sẽ được tuyển chọn lại sau 3 tháng một lần, tiếp tục đăng tải để trao 3 giải cao nhất, mỗi giải là 200.000 đồng.

Bạn đọc tham gia viết gửi về: kechuyendichua@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày