Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Đạo và Phật” tại Báo Giác Ngộ

Đại diện Báo Giác Ngộ tặng hoa chúc mừng khai mạc triển lãm “Đạo và Phật” - Ảnh: Giao Hảo
Đại diện Báo Giác Ngộ tặng hoa chúc mừng khai mạc triển lãm “Đạo và Phật” - Ảnh: Giao Hảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Với chủ đề “Đạo và Phật”, triển lãm mỹ thuật Phật giáo của hai họa sĩ 8x - Hoàng Tùng Linh và Lê Nguyên Bảo Trân - đã chính thức khai mạc sáng nay, 16-1-2021, tại hội trường Tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM).

Triển lãm do Báo Giác Ngộ phối hợp với hai họa sĩ tổ chức, bao gồm 23 tác phẩm, trong đó có tranh màu nước trên giấy chủ đề Đạo của Tùng Linh và tranh Phật trên lụa của Bảo Trân. Tranh của Tùng Linh minh họa cho các triết lý Phật pháp, còn tác phẩm của Bảo Trân họa các vị Phật và Bồ-tát theo truyền thống Kim Cương thừa.

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng Biên tập nhận định, các tác phẩm được trưng bày trong dịp này của hai họa sĩ thể hiện tinh thần tuổi trẻ, trình bày trải nghiệm và những trầm tư của mình về tâm linh và các giá trị sống một cách cá tính.

Qua đó, Thượng tọa đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo của hai họa sĩ; đồng thời cho biết sắp tới, tại Trụ sở tòa soạn sẽ có thêm những triển lãm khác, cũng như chia sẻ, giao lưu về cổ vật Phật giáo...

Các tác giả Tùng Linh (phải) và Bảo Trân (trái) chia sẻ về các tác phẩm của mình

Các tác giả Tùng Linh (phải) và Bảo Trân (trái) chia sẻ về các tác phẩm của mình

Nói về tác phẩm của mình, Hoàng Tùng Linh cho biết, loạt tranh Đạo được vẽ bằng chất liệu màu nước trên giấy, có kích thước khổ A1 hoặc A2.

“Nội dung sáng tác thường lấy cảm hứng từ các triết lý của Đạo Phật, các bài học trong kinh điển hay những câu chuyện xuyên suốt quá trình hành Đạo của Đức Phật, kết hợp hình thức thể hiện nhẹ nhàng, với hy vọng có thể gửi đến người xem tranh những giá trị quý báu của Đạo cùng một trải nghiệm cảm xúc yên bình”, Tùng Linh nói.

Về phía Lê Nguyên Bảo Trân, bạn thích vẽ các vị Phật và Bồ-tát dạng báo thân, mang đậm màu sắc tranh thangka Tây Tạng. Được biết, Bảo Trân từng có thời gian ở Dharamsala (Ấn Độ) và tiếp thu nhiều trường phái mỹ thuật từ Học viện Nghệ thuật Norbulingka - học viện lớn nhất của người Tây Tạng. Từ đây, Trân mượn hình ảnh các vị Phật và Bồ-tát theo truyền thống Kim Cương thừa rồi phóng tác lại trên lụa theo tư duy Việt Nam của mình.

Bảo Trân cho biết: “Sau nhiều tháng loay hoay thử nghiệm rất nhiều chất liệu để tìm ra chất liệu phù hợp với kiểu phóng tác của mình nhất, cuối cùng kết quả là loạt tranh Phật này ra đời”.

Cả hai họa sĩ sinh năm 1987, đến từ Nha Trang (Khánh Hòa), học chung từ phổ thông, sau học cùng Trường Đại học Kiến trúc. Hiện cả hai đang hoạt động về mỹ thuật và kiến trúc, tự do tại quê nhà. Trước đó, năm 2017, Bảo Trân từng có triển lãm tranh thơ thiền, chủ đề "Am cỏ thơm" tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Chư Tăng tham quan triển lãm và có chia sẻ về mỹ thuật Phật giáo với 2 tác giả

Chư Tăng tham quan triển lãm và có chia sẻ về mỹ thuật Phật giáo với 2 tác giả

Triển lãm lần này trong khuôn khổ của chuỗi các hoạt động mừng kỷ niệm 45 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2021), chào đón năm mới Tân Sửu 2021 và đặc biệt hướng về kỷ niệm ngày Đức Phật Thành đạo (8-12 Âm lịch).

Theo đó, triển lãm sẽ mở cửa hàng ngày, từ 7h30 sáng đến 7h30 tối, đến hết ngày 21-1-2021.

Thưởng thức tranh "Đạo và Phật" của Tùng Linh và Bảo Trân

Thưởng thức tranh "Đạo và Phật" của Tùng Linh và Bảo Trân

Một số tác phẩm tại triển lãm

Một số tác phẩm tại triển lãm

Không gian triển lãm tại tòa soạn báo Giác Ngộ

Không gian triển lãm tại tòa soạn báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày