Khánh Hòa: Đặt đá đại trùng tu chùa Linh Sơn Pháp Ấn

GNO - Sáng nay, 19-4 (nhằm ngày 20-3-Giáp Ngọ), TT.Thích Tâm Niệm, trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Ấn (thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) long trọng tổ chức lễ đặt đá đại trùng tu ngôi chùa là di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia này.

lsngtanhdtu12.JPG


Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của chư tôn đức GHPGVN tỉnh

HT.Thích Như Ý, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, HT.Thích Quảng Thiện; HT.Thích Ngộ Tánh - đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN huyện Cam Lâm, huyện Diên Khánh; lãnh đạo chính quyền sở tại đã quang lâm chứng minh, tham dự.

Chùa Linh Sơn Pháp Ấn trước đây là ngôi nhà nghỉ mát của bác sĩ Yersin, xây dựng vào năm 1912 đến nay đã 102 năm. Sau khi bác sĩ Yersin qua đời, năm 1968 ông DesiGaldys hiến tặng cho HT.Thích Như Ý, viện chủ chùa Linh Sơn Pháp Bảo (Nha Trang) để làm nơi tu niệm. Được sự chấp thuận của GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và chính quyền địa phương HT.Thích Như Ý đã “cải gia vi tự”, an danh là Linh Sơn Pháp Ấn.

Năm 1984, HT.Thích Như Ý truyền giao cho đệ tử là TT.Thích Tâm Niệm kế thừa trụ trì đến nay.

Chùa Linh Sơn Pháp Ấn - nơi gắn liền với các công trình nghiên cứu khoa học của bác sĩ Yersin nên năm 1990 đã được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia.

lsdatdanhy13c.JPG
Nghi thức đặt đá đại trùng tu chùa Linh Sơn Pháp Ấn

HT.Thích Ngộ Tánh, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa ban đạo từ, tán thán công đức của Thượng tọa trú trì cùng Phật tử chùa Linh Sơn Pháp Ấn - đã phát tâm đại trùng tu ngôi chùa nhằm đáp ứng nhu cầu tu học lễ bái của Phật tử địa phương và giữ gìn Di tích.

Sau đó, nghi thức đặt đá diễn ra trang nghiêm trong tiếng chuông, trống Bát-nhã trầm hùng, khói hương trầm nghi ngút, hòa quyện sắc vàng ca-sa của chư tôn đức cùng âm vang tiếng niệm Phật của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày