Khánh Hòa: Lễ giỗ Tổ Khai sơn chùa Phước Lâm

GNO - Sáng 9-7, ĐĐ.Thích Thiện Thanh, trụ trì chùa Phước Lâm - Di tích Lịch sử cấp tỉnh đã thành kính tổ chức lễ giỗ Tổ lần thứ 41 - Tổ khai sơn chùa Phước Lâm, tại thôn Phước Tuy, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
thap To.JPG
Tháp lưu nhục thân cố HT.Thích Hành Thiện (1891-1973)

Tại buổi lễ tưởng niệm, ĐĐ.Thích Thiện Thanh đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoằng dương phật pháp của Tổ khai sơn. Theo đó, HT.Thích Từ Thiện, chứng minh Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Khánh Hòa, Tổ khai sơn chùa Phước Lâm - huý thượng Tâm hạ Hành, hiệu Từ Thiện, thế danh Trần Khánh. Tổ sinh năm Tân Mão (1891), tại xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngài khai sơn chùa Phước Lâm năm 1942 (Nhâm Ngọ). Ngày 13-6-Nhâm Tý (1973), HT.Thích Từ Thiện đã thuận thế vô thường an tường xả bỏ báo thân, trụ thế 81 năm.

Ngôi chùa ban đầu là một ngôi nhà ba gian, hai chái theo kiểu nhà truyền thống ở nông thôn Khánh Hoà, chỉ đủ làm nơi thờ Phật và thở Tổ. Sau 12 năm kiến tạo, để có đủ tiện nghi Phật tử quanh vùng sớm tối đến chùa tụng kinh, niệm Phật, học tập giáo lý Đức Phật, HT.Thích Từ Thiện đã vận động Phật tử trùng tu xây cất thêm nhà Tổ, nhà khách, xây cổng tam quan.

Chùa là cơ sở cách mạng, luôn đồng hành cùng dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Tổ khai sơn là người đã nuôi giấu, giúp đỡ cán bộ, bộ đội; ngài đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì. Chùa Phước Lâm năm 2012 được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận là Di tích Lịch sử cấp tỉnh.

Tin, ảnh: Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày