Khóa lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Đền Bến Dược

GNO - Trong khuôn khổ Đại lễ kỳ siêu các anh hùng liệt sĩ do BTS GHPGVN TP.HCM kết hợp Trung ương GHPGVN tổ chức vào ngày 25, 26-7 tại Đền Bến Dược (H.Củ Chi, TP.HCM) nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2013), chiều nay 25-7, Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM cùng BTS GHPGVN huyện Củ Chi cũng chư Tăng Ni các tự viện trên địa bàn huyện cùng hơn 200 quý Phật tử tham gia cầu nguyện.

hinh  (1).jpg
TT.Thích Lệ Trang bạch Phật khai kinh

Khóa lễ đặt dưới sự chứng minh của TT.Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lễ TP.HCM. Các nghi thức: bạch Phật khai kinh, thỉnh chư anh linh liệt sĩ, chẩn tế chư âm linh cô hồn, nguyện cầu cho âm dương đều được lợi lạc do TT.Thích Đồng Văn thực hiện.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng quý vị trong đoàn đã đến dâng hương và tưởng niệm.

Được biết, lễ tưởng niệm chính thức sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ 30 sáng mai 26-7, dự kiến có khoảng 10.000 người tham dự gồm quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp, Trung ương GHPGVN, BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN 24 quận, Tăng Ni và Phật tử.

Hình ảnh tại khóa lễ cầu siêu tại Đền Bến Dược:

hinh  (2).jpg
TT.Thích Lệ Trang niêm hương bạch Phật

hinh  (8).jpg
Chư tôn đức nhất tâm hướng về các anh hùng liệt sĩ

hinh  (7).jpg

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam
ở nước ngoài cùng quý vị trong đoàn đã đến dâng hương và tưởng niệm

hinh  (4).jpg
Phật tử nhất tâm cầu nguyện

hinh  (6).jpg
Đền Bến Dược

 PV Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục cập nhật để gởi đến các bạn đọc quan tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày