Khởi công xây dựng chánh điện chùa Kim Bửu

GNO - Sáng qua, 27-12, chùa Kim Bửu (xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) do NS.Thích nữ Như Thành trụ trì đã tổ chức lễ khởi công xây dựng lại chánh điện.

_MG_0748 (Copy).JPG


Niệm hương, bạch Phật

HT.Thích Chơn Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, chư tôn đức Thường trực BTS tỉnh, BTS Phật giáo H.Lấp Vò, chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện và Phật tử; ông Lê Hoàng Tam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Lấp Vò; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện sở tại đến dự, chúc mừng.

Tại buổi lễ, TT.Thích Huệ Thủ, Trưởng BTS GHPGVN huyện Lấp Vò phát biểu khai mạc; NS.Thích nữ Như Thành báo cáo xây dựng, cho biết, chùa Kim Bửu được thành lập đến nay hơn 150 năm, trải qua nhiều đời trụ trì và nhiều lần trùng tu sửa chữa.

Chùa cũng là Cơ sở Bảo trợ xã hội - Dưỡng lão và Cô nhi viện, với chánh điện nhỏ không đủ cho chư Ni, các cụ già, chú tiểu tụng kinh sinh hoạt tu học. NS.Như Thành đã kiến nghị xây dựng lại chánh điện chùa và đã được BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh đồng ý. Kinh phí xây dựng dự kiến 5 tỉ đồng.

_MG_0725 (Copy).JPG


Diện mạo chùa Kim Bửu trong tương lai

Ông Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu; HT.Thích Thiện Năng ban đạo từ đều tán thán công đức NS.Như Thành đã tạo niềm vui cho Phật tử địa phương, tạo điều kiện Ni chúng cũng như các cụ già, cô nhi có nơi tụng kinh bái sám tu tập…

_MG_0754 (Copy).JPG


Nghi thức động thổ xây chùa

Sau đó, chư tôn đức chứng minh, Tăng Ni trụ trì và các cấp chánh quyền, Phật tử tụng kinh, thực hiện nghi thức sái tịnh khởi công xây dựng chùa.

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày