Khởi tố hai đối tượng chuyên trộm cắp tiền công đức

0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Hai thanh niên chuyên trộm cắp tài sản công đức ở đình, chùa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và TP.Hà Nội vừa bị công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh khởi tố.

Ngày 10-4, công an huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố và bắt giam Nguyễn Gia Đông, 24 tuổi ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và Hoàng Tiến Luận, 26 tuổi ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 1-4, Đông đã rủ Luận đột nhập vào chùa Phúc Nguyện ở thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du để trộm cắp tài sản. Hai đối tượng đã phá két sắt, lấy đi 30 triệu tiền công đức để chia nhau tiêu xài.

Đối tượng trộm cắp tại cơ quan công an

Đối tượng trộm cắp tại cơ quan công an

Nhận được tin báo, công an huyện Tiên Du đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ Đông và Luận khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Khám xét nhà trọ của Đông ở thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, cơ quan công an thu giữ các tang vật liên quan gồm: 1 xà cầy, 01 tô vít, 1 đục, khẩu trang, găng tay và gần 6 triệu đồng tiền mặt.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Quá trình điều tra, công an huyện Tiên Du làm rõ, với thủ đoạn như trên, từ tháng 6-2020 đến nay, hai đối tượng đã gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản tại các đình, chùa, nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và TP.Hà Nội.

Đông và Luận đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, quen nhau khi cùng chấp hành án tại tỉnh Tuyên Quang. Khi ra tù, không có công ăn việc làm, lại nghiện game, Đông rủ Luận đi trộm cắp tài sản để tiêu xài.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Văn Thánh Miếu - Ảnh: Du Nhiên/BGN

Đi xa để thấy gần gũi

GNO - Hơn 20 năm, người viết mới có dịp về thăm lại Huế. Huế vẫn đẹp, vẫn thơ. Người Huế vẫn cứ dịu dàng, chầm chậm với những mô, tê, răng, rứa, ni, hè…
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1309 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phương pháp tu tập thiền định - Từ lá úa vàng đến thành tựu kiến và thể nhập Chánh pháp

GNO - Nếu lá cây Trú độ Tam thập tam thiên úa vàng, lúc đó thiên chúng ở Tam thập thiên vui mừng hớn hở, cho rằng lá cây Trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ rụng. Rồi thì lá cây ở Tam thập tam thiên đã rụng. Lúc đó chư thiên ở Tam thập tam thiên vui mừng hớn hở cho rằng lá cây Trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ mọc lại...

Thông tin hàng ngày