Kiên Giang: Lễ đặt bát khai mạc lễ hội Vu lan

GNO - Sáng 14-8, lễ hội Vu lan với chủ đề “Tri ân & báo hiếu” do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức đã khai mạc bằng nghi thức trì bình khất thực của hơn 200 Tăng, Ni các hệ phái Bắc tông, Nam tông và Khất sĩ.
ktvl-2.jpg
HT.Thích Huyền Thông dẫn đầu đoàn khất thực

HT.Thích Huyền Thông, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS cùng chư tôn đức lãnh đạo BTS tỉnh dẫn đầu Tăng đoàn trang nghiêm xuất phát từ chùa Phật Quang (P.Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá) di chuyển vòng quanh trung tâm Thương mại Rạch Giá. Hàng trăm Phật tử thành tâm cúng dường đến chư tôn đức.

Trì bình khất thực là hoạt động truyền thống của Phật giáo Kiên Giang nhân mùa Vu lan báo hiếu hàng năm do Ban Trị sự tỉnh chủ trì tổ chức nhằm tạo phước duyên cho hàng Phật tử cúng dường lên Tam bảo, nương nhờ Phật lực cầu an, cầu siêu cho ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ - ngỏ hầu đến đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục nhân mùa Vu lan.

ktvl-8.jpg

ktvl-9.jpg
Hơn 200 Tăng Ni các hệ phái trang nghiêm trì bình khất thực theo truyền thống từ thời Đức Phật

ktvl-7.jpg
Phật tử gieo duyên cúng dường

ktvl-10.jpg
Sau khi khất thực, chư Tăng Ni về tại trụ xứ Phật Quang - VP BTS PG tỉnh để làm lễ quá đường

ktvl-18.jpg
Nghi thức thọ trai trang nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày