Kiên Giang: Trọng thể kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

(GNO-Kiên Giang): Cùng với Phật giáo cả nước chào mừng sự kiện lịch sử trọng đại, sáng qua 30-7, Ban Trị sự THPG Kiên Giang long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại chùa Phật Quang (phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá).

Chứng minh và tham dự có HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS TƯGH, HT. Thích Huyền Thông - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh.

Chương trình văn nghệ chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Chư tôn đức chứng minh

Đại diện các ban ngành đến dự

Các ông Phan Thanh Bình - Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Kiên Giang, Ngô Quang Thắm - Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, Bùi Quang Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện các cơ quan ban ngành, Sở VH-TT&DL, các tôn giáo bạn, các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã đến dự và đưa tin về đại lễ.

Mở đầu đại lễ là chương trình văn nghệ do đơn vị Tỉnh đoàn Kiên Giang và các Phật tử biểu diễn ca ngợi truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam .

HT. Thích Huyền Thông đã đọc diễn văn khai mạc khẳng định vai trò của Phật giáo trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đồng hành cùng với dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Tiếp đó, HT. Danh Dĩnh - Phó ban Trị sự đọc văn tưởng niệm công trạng của Đức vua Lý Thái Tổ và các vị quốc sư, thiền sư, các bậc tiền bối hữu công.

Chào quốc kỳ và đạo kỳ

HT. Thích Huyền Thông - Phó ban Thường trực BTS đọc diễn văn khai mạc

HT. Danh Dĩnh - Phó ban Trị sự đọc văn tưởng niệm

SC. Thích Nữ Thoại Liên, đơn vị tịnh xá Ngọc Hải đóng góp tham luận

Kiên Giang: Trọng thể kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội ảnh 12

Chư tôn đức và các vị khách quý cử hành nghi lễ cầu nguyện quốc thái dân an

Thời kinh cầu nguyện của chư Tăng hệ phái Nam tông

Đại lễ còn nhận được sự đóng góp tham luận của chư tôn đức Tăng Ni đến từ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đại lễ đã thành công tốt đẹp sau khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu các chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn theo truyền thống Phật giáo Nam và Bắc tông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày