Kom Tum: Sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm

GNO - Tại chùa Huệ Chiếu (TP. Kon Tum), Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum hôm 15-7 đã tổ chức sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm.

1kt.jpg


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

TT.Thích Nhuận Bảo, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh phát biểu khai mạc, cho biết, đa phần chư Tăng Ni tỉnh Kon Tum đều trong hoàn cảnh “nhất Tăng nhất tự” nhưng luôn gìn giữ truyền thống từ ngàn xưa, phép tắc Thiền gia.

Theo đó, năm nay, Phật giáo tỉnh Kon Tum tổ chức khóa An cư tập trung 7 ngày tại chùa Huệ Chiếu bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 19-7-2020.

ĐĐ.Thích Vạn Nhơn, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh báo cáo sơ kết cho biết, hiện toàn tỉnh Kon Tum có 33 tự viện, tịnh xá với hơn 67 Tăng Ni.

6 tháng qua, các cơ sở tự viện đã chung tay cùng toàn xã hội và phối hợp với các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác từ thiện nhân đạo, ổn định sinh hoạt Phật sự tại các tự viện.

3kt.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Dịp này, dự thảo Phật sự 6 tháng cuối năm cũng được triển khai, gồm: Lập kế hoạch để sinh hoạt các điểm nhóm niệm Phật tập trung; thành lập các cơ sở tự viện Phật giáo mới; hỗ trợ các cơ sở chưa có trụ trì; sưu tập, nghiên cứu, nhận tài liệu của Trung ương các bài tụng tiếng Việt thống nhất nghi lễ cho các tự viện; hỗ trợ, giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa,…

Ông Phan Thái, Phó ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được của Phật giáo tỉnh. Sau đó, HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum ban đạo từ, nhấn mạnh tầm quan trọng của ba tháng An cư kiết hạ đối với chư Tăng Ni. Qua đó mong mỏi chư hành giả và Phật tử tiếp tục tinh tấn tu tập, làm nhiều việc thiện lành, gìn giữ mạng mạch Phật pháp của Đức Như Lai.

4kt.jpg


HT.Thích Quảng Xả trao tặng bằng tuyên dương công đức cho 37 Phật tử tiêu biểu

Ban TTTT PG tỉnh Kon Tum

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: iStock

Nuôi dưỡng tâm buông xả trong thế giới vô thường

GNO - Có lẽ, trong một thời đại “thú vị” như thế này, điều quan trọng không phải là chờ đợi thế giới trở nên dễ dàng hơn, mà là nuôi dưỡng nơi chính mình một sự tĩnh lặng đủ sâu để có thể đi qua tất cả mà không đánh mất chính mình.
Ảnh: Làng Mai

Sen nở hào quang

GNO - Chối bỏ đời cao sang/ Đi tìm Ánh Đạo Vàng/ Sáu năm ngồi tuyết lãnh/ Mây trắng rụng sông Hằng.

Thông tin hàng ngày