Kon Tum: 4.000 Phật tử dự lễ cầu siêu tại chùa Khánh Lâm

GNO - Chùa khánh Lâm (thôn Măng Đen, xã Đắc Lông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) vào đầu tháng 4 vừa qua đã tổ chức lễ cầu siêu, chủ đề "Uống nước nhớ nguồn" - tưởng niệm anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân, đồng bào tử nạn, cầu nguyện quốc thái dân an.

ktum1.jpg


Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức trong HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum và các tỉnh, thành lân cận cũng các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh, huyện, xã sở tại và 4.000 Phật tử về dự lễ.

Tại buổi lễ, TT.Thích Nhuận Bảo, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, trụ trì chùa Khánh Lâm phát biểu và nhấn mạnh về ý nghĩa của buổi lễ - theo tôn chỉ của Phật giáo là luôn luôn lấy hiếu đạo làm đầu và lòng biết ơn sâu sắc thể hiện trong lòng mỗi người con của Đức Phật.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lân, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông đã ôn lại lịch sử, truyền thống tốt đẹp và từng bước phát triển của huyện nhà trong những năm qua, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng của Thượng tọa trụ trì trong việc xây dựng ngôi chùa Khánh Lâm trang nghiêm tráng lệ, làm điểm tựa tâm linh cho bà con nhân dân.

Ông Lân cũng đánh giá cao tinh thần đền ơn đáp nghĩa phụng sự nhân dân, đạo pháp của BTS Phật giáo tỉnh nhà.

 
ktum6.JPG


HT.Thích Thiện Duyên ban đạo từ

ktum3.JPG
Đại biểu chính quyền và Phật tử các giới tham dự

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban HDPT T.Ư đã tán thán công đức to lớn của HT.Thích Quảng Xã, UVTT HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Kon Tum trong công tác điều hành, xây dựng và phát triển Phật giáo tỉnh nhà, đồng thời Hòa thượng cũng nêu cao tinh thần phụng sự đạo pháp, xã hội của Thượng tọa trụ trì.

Tin, ảnh: Vạn Tùng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1342 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất: Vấn đề cần quan tâm trong trách nhiệm của chúng ta

GNO - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra. Đây là sự kiện quan trọng của Phật giáo TP.HCM sau sáp nhập, mở rộng để chuẩn hóa, sắp xếp lại nhân sự phù hợp với tình hình mới và dự hướng phát triển yêu cầu sự kỷ cương, đổi mới, hiệu lực và hiệu quả.

Thông tin hàng ngày