Lạc thành bảo tượng Quán Thế Âm tại TX.Trung Tâm

GNO - Sáng 2-11-2012 (19-9 ÂL), nhân lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm thành đạo, tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) đã trang nghiêm tổ chức lễ lạc thành bảo tượng Bồ-tát lộ thiên.

DSC_0025.jpg
Thánh tượng Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cao 13,5m, tôn tạo từ năm 1982

Đến chứng minh và tham dự có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Giác Ngộ, viện chủ tịnh xá Ngọc Thiền - TP.Đà Lạt; HT.Thích Giác Lai, trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang - Q.2; HT.Thích Giác Toàn, trụ trì tịnh xá Trung Tâm cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tịnh xá lân cận, chư Tăng trụ xứ tịnh xá Trung Tâm cùng đông đảo Phật tử gần xa.

DSC_0074.jpg

Chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni và Phật tử tham dự lễ

Được biết, bảo tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cao 13,5m đã được tôn tạo tại tịnh xá vào năm 1982 để bá tánh, Phật tử được chiêm bái, đảnh lễ tích tụ phước duyên tu học. Sau 30 năm, đầu tháng 9-2012, nhân duyên hội đủ, Hòa thượng trụ trì tịnh xá Trung Tâm đã tiến hành đại trùng tu bảo tượng Bồ-tát theo lời thỉnh cầu của nam nữ Phật tử.

DSC_0124.jpg

Chư tôn đức niêm hương

Tại buổi lễ, Hòa thượng trụ trì kể lại nhân duyên thù thắng kiến tạo bảo tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cũng như thành kính tri ân sự quang lâm chứng minh và tham dự của chư tôn đức Tăng Ni cùng nam nữ Phật tử. Buổi lễ lạc thành được tổ chức theo nghi lễ của hệ phái Khất sĩ.

DSC_0140.jpg

Thành kính hướng về Đức Bồ-tát Quán Thế Âm

Trong dịp này, Hòa thượng cũng sáng tác hai bài thơ để ca ngợi công hạnh hóa độ chúng sanh của Bồ-tát Quán Thế Âm. Đồng thời, Hòa thượng cũng có thời thuyết pháp ngắn nhằm nhắc nhở, sách tấn Phật tử noi gương tu tập đức hạnh từ bi, kham nhẫn của Bồ-tát.

DSC_0179.jpg

Nhiễu quanh kim thân Đức Bồ-tát

Buổi chiều cùng ngày, tịnh xá đã trao tặng 108 phần quà cho bà con nghèo tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày