Lạc thành thiền viện Trúc Lâm Phúc Trường

GNO - Sáng qua, 16-5-2013, Ban Quản trị cùng chư Tăng Ni và Phật tử thuộc Thiền phái Trúc Lâm đã vân tập đông đủ về thiền viện Trúc Lâm Phúc Trường (xã Tân An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để tiến hành khóa lễ an vị tôn tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại Đại hùng bửu điện.

lac thanh 1.jpg

Chư tôn Hòa thượng, Tăng Ni làm lễ tại Đại hùng bửu điện

HT.Thích Nhật Quang, Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm; HT.Thích Phước Tú, Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Nghi lễ PG tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Thiện Châu, Trưởng BTS GHPGVN TP.Thủ Dầu Một cùng quý vị đại diện lãnh đạo ban ngành của địa phương và khoảng 500 Phật tử từ khắp nơi về tham dự.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thắm tình đạo vị của những người con Phật, cùng một lòng quy ngưỡng về Chánh pháp, với những lời chúc mừng, những đóa hoa tươi thắm, những phần quà ý nghĩa được trao từ quý vị đại biểu mừng thiền viện mới ra đời. 

lac thanh 2.jpg

Thành tâm cầu nguyện gia trì cho ngôi thiền viện phát triển để Phật pháp xương minh vùng đất Thủ

lac thanh 3.jpg

Cổng tam quan thiền viện Trúc Lâm Phúc Trường

Sau đó là nghi thức cắt băng khánh thành và khóa lễ tại chánh điện là niềm hoan hỷ của chư vị tham dự và Phật tử gần xa giữa tiếng chuông trống Bát-nhã vang rền, kết thúc viên mãn lễ lạc thành thiền viện Trúc Lâm Phúc Trường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày