Lâm Đồng: Chùa Khánh Hỷ tổ chức lễ khai chuông trống lớn

(GNO-Lâm Đồng)  Sáng ngày 2-1-2011, tại chùa Khánh Hỷ (thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Huoai) đã diễn ra lễ khai thanh đại chung cổ với sự tham dự đông đảo của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử địa phương và đại diện chính quyền sở tại.

HT. Thích Toàn Đức, Ủy viên HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng ban thường trực BTS Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng quang lâm chứng minh và chủ trì lễ. Buổi lễ gồm 2 phần: lễ hành chính và lễ khai thanh chuông trống lớn theo nghi thức Phật giáo.

chungco1.JPG

Quang cảnh Lễ khai thanh đại chung cổ

chungco3.JPG
chungco4.JPG
chungco5.JPG

Đại hồng chung chùa Khánh Hỷ, trọng lượng 01 tấn, đúc tại cố đô Huế sáng ngày rằm tháng 11 năm Canh Dần (2010) dưới sự giám chế của Đại đức Thích Minh Trí, trụ trì chùa Phúc Lâm - Tp. Biên Hòa và sự chỉ đạo kỹ thuật của nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng Việt Nam Nguyễn Văn Sính.  Chiếc trống đại dăm liền bằng gỗ sao với đường kính mặt trống 01 mét, dài 1.8 mét cùng với giá chuông, giá trống bằng gỗ căm xe chế tác tại Cơ sở trống Xuân Thảo, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

chungco6.jpg
ĐĐ Thích Minh Trí, trụ trì chùa Phúc Lâm – TP.Biên Hòa
phát biểu khai mạc
chungco7.JPG

HT Thích Toàn Đức ban đạo từ

chungco8.JPG
TT Thích Thái Thuận - Phó Ban Trị sự trao bằng
Tuyên đức công đức cho gia đình thí chủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa
chungco10.JPG

HT. Thích Toàn Đức sái tịnh khai chuông trống

chungco11.JPG
chungco13.JPG

Tặng 200 phần quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương

chungco14.JPG

Bộ chuông trống lớn này được thực hiện theo tâm nguyện của cố Thượng tọa Thích Minh Hạnh, nguyên Chánh đại diện PG huyện Đạ Huoai, trụ trì chùa Khánh Hỷ, vừa viên tịch ngày 7 - 4 - Canh Dần (2010). Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Ngọc Hoa ở Tp. Hồ Chí Minh đã phát đại Bồ-đề tâm tiến cúng bộ đại chung cổ này.

Chiều cùng ngày, GĐPT Nguyễn Thị Ngọc Hoa cũng đã trao tặng 200 phần quà Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương với tổng trị giá 40 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Làm việc với những ngày mây xám

Làm việc với những ngày mây xám

GNO - Trong đời, ai cũng từng đi qua những ngày mây xám. Có những nỗi buồn chỉ thoáng qua như gió nhẹ, nhưng cũng có những nỗi buồn sâu lắng, neo lại trong lòng nhiều năm. Thường thì ta sợ hãi, tìm cách né tránh hoặc vội vã lấp đầy khoảng trống ấy bằng công việc, tiếng cười, những cuộc gặp gỡ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hải ngoại kỷ sự và dấu ấn Phan Đăng

GNO - Gần một năm sau ngày nhà nghiên cứu Phan Đăng từ giã cõi đời, bản dịch mới và chú giải Hải ngoại kỷ sự - cuốn bút ký trứ danh của Hòa thượng Thạch Liêm Đại Sán, do ông thực hiện lúc sinh thời đã được giới thiệu đến công chúng.

Thông tin hàng ngày