Làm sao để đóng góp cho học bổng Quách Thị Trang?

GNO - Câu hỏi này được bạn đọc tammybui10@yahoo.com, nhung16@hotmail.com gửi về tòa soạn hồi cuối tuần qua.

Giác Ngộ đã từng giới thiệu học bổng này. Theo đó, kể từ năm 2013, cứ đến ngày 25-8, ngày giỗ của liệt nữ Quách Thị Trang là PGS.TS Nguyễn Thiện Tống cùng các bạn đồng hương trao học bổng Quách Thị Trang cho các em học sinh nghèo, vượt khó ở TP.HCM và sau đó trao học bổng Tám Thánh Tử Đạo tại Huế.

Cả hai học bổng này đều ra đời với ý niệm tưởng nhớ liệt nữ Quách Thị Trang và tám vị Thánh tử đạo đã hy sinh trong mùa Pháp nạn năm 1963, đồng thời tiếp sức những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng lứa tuổi với liệt nữ Quách Thị Trang và tám Thánh tử đạo lúc hy sinh - 15 tuổi được đến trường.

Anh PGTT GN 865.jpg
Thầy Tống trao học bổng Quách Thị Trang cho hai học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu (TP.HCM)

Theo TS Tống, học bổng Quách Thị Trang được lấy từ tên liệt nữ, Phật tử Quách Thị Trang, pháp danh Diệu Nghiêm - bị bắn chết trong cuộc đấu tranh cùng với 5.000 sinh viên, học sinh Sài Gòn nhằm chống lại chính sách “thiết quân luật” của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa vào ngày 25-8-1963.

Còn học bổng Tám Thánh Tử Đạo được lấy từ tên tám Phật tử bị sát hại ở Đài Phát thanh Huế đêm 8-5-1963, gồm Đặng Văn Công - Tâm Đồng; Dương Viết Đạt - Tâm Thành; Nguyễn Thị Yến - Tâm Thanh; Nguyễn Thị Phúc - Tâm Thông; Lê Thị Kim Anh - Tâm Hiển; Trần Thị Phước - Tâm Thuận; Nguyễn Thị Ngọc Lan - Tâm Chánh; Huyền Tôn Nữ Tuyết Hòa - Tâm Tôn.

Trở lại với câu hỏi của bạn đọc, Giác Ngộ trả lời chung như sau: Để tìm hiểu thêm về học bổng Quách Thị Trang cùng học bổng Tám Thánh Tử Đạo bạn liên hệ PGS.TS Nguyễn Thiện Tống (nguyên là chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật hàng không, khoa Kỹ thuật giao thông Trường Đại học Bách khoa TP.HCM) theo số điện thoại 0933.3218770906.778514 (số này có Viber) hoặc email: nguyenthientong@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày