Lắng đọng lễ Vu lan của nữ phạm nhân trại giam Xuân Nguyên

GNO - Chư tôn đức Tăng Ni hạ trường cơ sở 1 - chùa Phổ Chiếu tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 cho 250 phạm nhân nữ đang cải tạo tại trại giam Xuân Nguyên (xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) vào tối 4-8.

DSC_7155-Copy.jpg
250 phạm nhân dâng đăng cầu nguyện

Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, trụ trì chùa Phổ Chiếu; Đại đức Thích Giác Sơn, Phó BTS GHPGVN quận Lê Chân cùng chư tôn đức Tăng Ni; lãnh đạo trại giam Xuân Nguyên gồm Đại tá Lều Quang Hòa cùng các cán bộ quản lý, đại diện CLB từ thiện Hương Từ Bi và hơn 250 phạm nhân nữ đang cải tạo tại trại giam Xuân Nguyên tham dự.

DSC_7128-Copy.jpg
Đại tá Lều Quang Hòa phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lều Quang Hòa chia sẻ: “Tất cả các phạm nhân tham dự buổi lễ hôm nay, khi đối trước chư Phật, đối trước chư Tăng thì các vị cũng chính là Phật tử rồi, mà đã là Phật tử thì phải thực hành theo lời Phật dạy, phải có tâm từ bi, tâm hỷ xả, biết yêu thương mọi người xung quanh…”.

DSC_7100-Copy.jpg
HT.Thích Thanh Giác ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Giác đã nói lên Tứ trọng ân trong đạo Phật - gồm ơn Tam bảo, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ và ơn quốc gia, xã hội - chính là nền tảng đạo đức căn bản của con người. Hòa thượng nhấn mạnh lời dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”.

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo trại giam, cùng 250 phạm nhân tham dự buổi lễ đã tổ chức lễ dâng hương bạch Phật, tụng kinh Vu lan Báo hiếu, thắp nến tri ân ông bà, cha mẹ, tổ tiên.

DSC_7070-Copy.jpg
Các phạm nhân chăm chú lắng nghe lời dạy của chư tôn đức Tăng

Kết thúc buổi lễ, Đại đức Thích Giác Sơn đã hướng dẫn các phạm nhân đồng thanh phát nguyện trước chư Phật, trước chư Tăng hô vang khẩu hiệu “Vượt lên chính mình” - một liệu pháp tiếp thêm nghị lực cho các phạm nhân trong thời gian cải tạo tại trại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mở rộng lòng từ: Bé bị ung thư mù hai mắt

Mở rộng lòng từ: Bé bị ung thư mù hai mắt

GNO - (MRLT 1342 - 2026) Đó là con trai của anh Trần Quang Hậu (cư ngụ tại P.Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), tên Trần Huỳnh Thiện Phước (sinh năm 2021), hiện đang mắc căn bệnh hiểm nghèo ung thư đôi mắt khiến bé bị mù vĩnh viễn.
Tranh sơn mài "Sen Hạ" - Họa sĩ Đặng Phương Việt - Ảnh: BTC

Lượng tử sen

GNO - Dưới ánh sáng sportlight chiếu rọi, 58 tác phẩm Sen đầu hạ IX mùa Phật lịch 2570 của 37 họa sĩ trình hiện lên trước mắt người xem Nhất hoa – Nhất diệp – Nhất Như Lai.

Thông tin hàng ngày