Lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM, Quận ủy chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo quận 4

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 5-5, Ban Tôn giáo TP.HCM do ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm Ban Trị sự GHPGVN quận 4 tại chùa Long Bửu nhân mùa Phật đản Phật lịch 2566.
Lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo quận 4

Lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo quận 4

Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 4 cùng các vị Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận.

Ông Nguyễn Văn Lượng bày tỏ sự vui mừng với những đóng góp của Phật giáo quận trong thời gian vừa qua cũng như phổ biến một số thông tin liên quan giúp Ban Trị sự thuận tiện hơn trong các công tác Phật sự sắp tới.

Ông cũng thay mặt Ban Tôn giáo TP.HCM chúc toàn thể Tăng Ni, Phật tử quận 4 đón một mùa Phật đản đầy an vui và sức khỏe.

Đáp lời, Thượng tọa Thích Minh Bảo tri ân sự quan tâm, hỗ trợ tinh thần của lãnh đạo Thành phố đối với Phật giáo quận 4 trong suốt thời gian qua. Thượng tọa cho rằng đây là sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và Ban Trị sự, là động lực để Tăng Ni, Phật tử quận 4 tiếp tục tu học và phụng sự chúng sinh theo đúng đạo pháp và các quy định của pháp luật. Thượng tọa Trưởng ban cũng chúc toàn thể các thành viên trong đoàn thân tâm an lạc và nhiều sức khỏe.

* Lãnh đạo Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an quận 4 do bà Thái Thị Bích Liên, Bí thư Quận ủy làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo quận 4 nhân Phật đản Phật lịch 2566 đang cận kề.

Đoàn lãnh đạo quận 4 thăm, tặng quà Ban Trị sự Phật giáo quận 4 nhân mùa Phật đản

Đoàn lãnh đạo quận 4 thăm, tặng quà Ban Trị sự Phật giáo quận 4 nhân mùa Phật đản

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày