Lãnh đạo HĐTS GHPGVN tiếp Thứ trưởng Phạm Dũng

GNO - Ngày 2-3, tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng 2 TƯGH đã tiếp đón thân mật Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhân chuyến công tác tại TP.HCM.

Đoàn còn có ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ.

DSC_7090.JPG

Buổi tiếp thân mật tại Văn phòng Ban Thường trực phía Nam

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Phạm Dũng cho biết, nhân chuyến công tác tại TP.HCM, ông đến thăm chư tôn đức lãnh đạo TƯGH. Ông cùng Hòa thượng Chủ tịch HĐTS và chư tôn đức gợi lại những kỷ niệm đẹp khi ông còn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

Dịp này, ông chúc sức khỏe đến Hòa thượng Chủ tịch HĐTS và chư tôn đức, chúc Giáo hội đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực công tác Phật sự.

DSC_7080.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn trao quà lưu niệm đến Thứ trưởng Phạm Dũng

Đáp từ, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN chân thành cảm ơn đến ông Thứ trưởng Bộ Công an đã có những hỗ trợ, giúp đỡ cho GHPGVN trong lúc còn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Hòa thượng chúc ông và thân quyến luôn luôn có được sức khỏe thật tốt, thân an tâm lạc và vạn sự kiết tường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày