Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Phật đản Phật giáo Q.12, H.Củ Chi

Đoàn Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2569 tại chùa Pháp Thành, H.Củ Chi, TP.HCM
Đoàn Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2569 tại chùa Pháp Thành, H.Củ Chi, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-4, đoàn Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2569 đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.12, H.Củ Chi.

Tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Q.12 - chùa Vĩnh Phước và chùa Pháp Thành - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi, ông Trần Xuân Điền, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM có lời thăm hỏi, và chúc mừng Phật đản Phật lịch 2569 an lành đến chư Tăng Ni các tự trên địa bàn Q.12 và H.Củ Chi.

Ông Trần Xuân Điền cũng đánh giá cao các hoạt động từ thiện xã hội "tốt đạo đẹp đời" của Tăng Ni và mong các hoạt động này sẽ tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.

Ông Trần Xuân Điền, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN Q.12 tại chùa Vĩnh Phước

Ông Trần Xuân Điền, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN Q.12 tại chùa Vĩnh Phước

Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.12; Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi cảm ơn sự quan tâm của Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM đến thăm, chúc mừng Phật đản đến Tăng Ni, Phật tử Q.12 và H.Củ Chi. Qua đó, chư tôn đức cũng đã thông tin về các hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, đặc biệt các hoạt động chăm lo tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công trên địa bàn cũng được quan tâm để dâng lên kính mừng Phật đản.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày