Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp mặt chức sắc Phật giáo

GNO - Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức buổi gặp mặt các chức sắc Phật giáo toàn tỉnh nhân Đại lễ Phật đản 2019.

lanh-dao-tinh-gap-mat-chuc-sac-phat-giao-nhan-dai-le-phat-dan-1.jpg


Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng chư tôn đức

Giáo hội tỉnh có TT.Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo tỉnh; cùng chư tôn đức Tăng Ni, trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thành, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và UBND TP.Thanh Hóa tham gia buổi gặp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trịnh Văn Chiến chúc mừng tới các vị chức sắc, Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhân dịp kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh.

Ông Chiến nhấn mạnh: Phật giáo du nhập vào tỉnh Thanh Hóa từ rất sớm và luôn đồng hành cùng với sự đi lên của tỉnh. Nổi bật, trong năm 2018 vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, hoạt động của Giáo hội tỉnh đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Ông ghi nhận hoạt động nhân đạo từ thiện hướng đến những người có hoàn cảnh khó khăn; phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu” được đẩy mạnh... của Phật giáo tỉnh.

Qua đó, ông Trịnh Văn Chiến đề nghị các ban, sở, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Thay mặt Phật giáo Thanh Hóa, TT.Thích Tâm Đức cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đối với hoạt động của Phật giáo tỉnh Thanh Hóa.

Thượng tọa khẳng định, hoạt động của Phật giáo Thanh Hóa luôn nỗ lực, cố gắng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì sự phát triển của quê hương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày