Lào Cai: Đại lễ Phật đản ở tỉnh địa đầu của đất nước

GNO - Buổi lễ diễn ra hồi sáng 18-5 (12-4-Bính Thân), tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai - chùa Tân Bảo (P.Lào Cai, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) do BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai tổ chức.
a Lao cai 2.jpg
Mở đầu buổi lễ với nghi thức niệm Phật


Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng T.Ư GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng chư tôn đức Tăng Ni và đông đảoPhật tử thập phương cùng về tham dự. 
 

Ông Trần Phùng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai; bà Phan Thị Hồng, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai; ông Đoàn Đình Khôi, Phó chủ tịch UBND TP.Lào Cai, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng về tham dự buổi lễ.
a Lao cai 3.jpg
Dâng hoa cúng dường Đại lễ

Sau nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ, trong không khí đại hoan hỷ, toàn thể Tăng Ni, Phật tử hướng về ngày Đức Phật đản sanh, TT.Thích Thanh Điện đã tuyên đọc diễn văn kính mừng Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.Tiếp đó, ĐĐ.Thích Chân Tín đã đọc Ý nghĩa Phật đản của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN.Trong giờ phút trang nghiêm và long trọng, sau nghi thức hành chính, chư tôn đức và toàn thể hội chúng cử hành nghi lễ tụng kinh Phật đản và làm lễ tắm Phật trong niềm hoan hỷ.

a Lao cai 1.jpg
Chư tôn đức và đại diện chính quyền dâng hương - tụng thời kinh Khánh đản

a Lao cai 4.jpg
Hoan hỷ tắm Phật tại buổi lễ

a Lao cai 5.jpg
Toàn cảnh Đại lễ Phật đản tại Lào Cai

Được biết, chùa Tân Bảo nằm ở vị trí sát với cửa khẩu quốc tế Lào Cai, mang ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, nơi gắn cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; là nơi có các đồng bào dân tộc anh em cùng chung sống. Đại lễ Phật đản được tổ chức tại chùa Tân Bảo góp phần nâng cao đời sống tâm linh, tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa nơi biên cương Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cây sẽ cho lộc, đời sẽ cho hoa

GNO - Câu chuyện xảy ra cách đây vài tháng. Đang loay hoay với công việc, tôi bỗng nhận được tin nhắn của mẹ. Thường thì lúc “Mẹ” hiển thị trên màn hình chờ, tôi lại nghĩ đến những câu chuyện thường ngày, hay lời hối thúc, lo lắng đủ chuyện vân vân. Nhưng không! Lần này thì khác.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...

Thông tin hàng ngày