![]() |
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1323 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn |
“Mong sẽ có thêm nhiều hoạt động tâm linh mở để cộng đồng, bất cứ ai đều có thể tham dự một cách tự nhiên”, anh Nhân bày tỏ.
Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQVN thành phố thực hiện tại Cầu Tàu 914 lịch sử, là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” - sự kiện được UBND, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng đặc khu Côn Đảo tổ chức ngày 4 và 5-10-2025.
Toàn bộ Cầu Tàu 914 dài hơn 100 mét được thiết trí trang nghiêm với hai hàng phướn được treo trên thân tre truyền thống, những lễ phẩm trang trọng, khói trầm hương, ánh hoa đăng lung linh, ngọn lửa đuốc vươn ra giữa biển khơi của Côn Đảo… Tất cả đã tạo nên một không gian lắng đọng.
“Nơi đây có chiếc cầu tàu
Mỗi viên đá xếp một đầu người rơi
…
Còn đây đá lắp cầu tàu
Đá bao nhiêu khối máu đào bấy nhiêu”.
![]() |
Di tích Cầu Tàu 914 - chứng tích lịch sử gắn liền với “địa ngục trần gian” - nhà tù Côn Đảo khi biết bao người tù đã phải lao động khổ sai, vác đá xây cầu, dựng kè bờ chắn sóng biển... Đã có 914 người tù ở Côn Đảo ngã xuống vì kiệt sức, bị đá đè và cả vì những đòn roi tra tấn hung bạo...
Bên cạnh đó, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Cầu Tàu 914 cũng là nơi chứng kiến những thời khắc lịch sử quan trọng và oanh liệt của dân tộc ta ở Côn Đảo. Đặc biệt, ngày 1-5-1975, hàng nghìn người ở đây đã nổi dậy giành chính quyền, làm chủ dinh chúa đảo, canh giữ Cầu Tàu. Để rồi ngày sau đó, cũng tại Cầu Tàu 914 diễn ra lễ chia tay giữa những cựu tù trở về đất liền và những người ở lại dựng xây Côn Đảo, chấm dứt hơn một thế kỷ “địa ngục trần gian”.
Có thể nói, buổi lễ tưởng niệm tại Cầu Tàu 914 được tổ chức lần này là dịp để chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Sở Văn hóa và Thể thao, cùng lãnh đạo các cơ quan, các cựu tù nhân chính trị, thân nhân các liệt sĩ, người dân các thế hệ ở Côn Đảo, du khách… cùng nhau về nguồn, cũng để hun đúc lòng yêu nước và trân trọng giá trị của hòa bình cho thế hệ hôm nay và cả mai sau.
![]() |
“Bà con ở Côn Đảo thiệt dễ thương, hiền hòa và nhiệt tình”, Thầy Thông Tạng, một trong những vị được Giáo hội cử ra Côn Đảo sớm để cùng nhóm chư Tăng, Phật tử thiết trí chuẩn bị cho lễ tưởng niệm đã chia sẻ như thế. Và đó cũng là cảm nhận chung của nhiều người khi đặt chân đến nơi đây - một thiên nhiên xanh đẹp hòa quyện với lịch sử hào hùng.