Lấy trộm 50 triệu của chùa rồi tạo hiện trường giả

Ngày 8-3, Công an huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) cho biết đơn vị này vừa mời T.H.N. (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần) đến làm việc để làm rõ  hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó vào ngày 5-3, sư cô trụ trì chùa Liên Hải - ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần - đến công an trình báo về việc bị mất trộm 50 triệu đồng tiền từ thiện cất trong chùa.

Qua điều tra khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhanh chóng kết luận đây là hiện trường giả.

Kết quả sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an đã mời T.H.N. - người được sư cô tin tưởng giao cho nhiệm vụ giữ tiền của nhà chùa lên làm việc.

Tại cơ quan công an, N. đã khai do không có tiền tiêu xài nên đã chiếm dụng số tiền trên. Sau đó, sợ bị phát hiện nên N. đã tạo dựng hiện trường giả có kẻ trộm đột nhập vào chùa lấy trộm.

Trong 2 ngày, N. đã lấy hết 10 triệu đồng để mua đồ và nạp thẻ chơi game online, 40 triệu đồng còn lại N. đem giấu ở một nơi khác trong chùa để lấy ra xài khi cần.   

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hoài Thương (TTO)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày