Lễ đài tư gia nơi hẻm nhỏ hân hoan kính mừng ngày Đức Phật khánh đản

Lễ an vị Phật tại lễ đài tư gia nhà anh Võ Đăng Dũng diễn ra chiều 2-5-2022
Lễ an vị Phật tại lễ đài tư gia nhà anh Võ Đăng Dũng diễn ra chiều 2-5-2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nơi hẻm nhỏ 113 đường Trần Văn Đang (quận 3, TP.HCM) đã rộn ràng cờ, hoa được bà con Phật tử trang hoàng kính mừng Đức Phật đản sanh Phật lịch 2566.
Hòa thượng Thích Viên Minh, cùng chư tôn đức thiền viện Phước Sơn làm lễ an vị Phật

Hòa thượng Thích Viên Minh, cùng chư tôn đức thiền viện Phước Sơn làm lễ an vị Phật

Liên tục suốt 12 năm nay, cứ mỗi tháng Tư Âm lịch về, gia đình anh Võ Đăng Dũng lại rộn ràng niềm vui với không khí thiết trí lễ đài Phật đản, treo cờ, hoa, băng-rôn kính mừng ngày khánh đản của Đức Thế Tôn.

Lễ năm nay, niềm hoan hỷ lại được nhân đôi nơi hẻm nhỏ, khi đạo tràng cung thỉnh Hòa thượng Thích Viên Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh về tư gia và có bài pháp thoại ngắn trước khi làm lễ an vị Phật diễn ra chiều 2-5 (2-4-Nhâm Dần).

Anh Võ Đăng Dũng cùng Phật tử đạo tràng Vesak và bà con hẻm 113 trong khóa lễ an vị Phật

Anh Võ Đăng Dũng cùng Phật tử đạo tràng Vesak và bà con hẻm 113 trong khóa lễ an vị Phật

Được nghe bài pháp “Ý nghĩa ra đời của Đức Phật” do Hòa thượng chia sẻ, chị Tâm Hiền Đức (quận 12) bày tỏ: “Tôi thật sự hoan hỷ, cảm động, đến chảy nước mắt” khi nghe Hòa thượng nói về bên trong mỗi người đã có sẵn “viên ngọc quý”, chỉ cần sống trọn vẹn với nó, rõ biết nó, nhận ra sự hoàn hảo trong từng khoảnh khắc của cuộc sống thì đó là tu. Đó là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành hành vi của mình.

Hơn 1 năm nay, sinh hoạt cùng đạo tràng Vesak do anh Võ Đăng Dũng sáng lập, chị Tâm Hiền Đức cho biết được tu học và thực hành với đạo tràng, chị cảm nhận nhiều lợi ích thiết thực cho cuộc sống. Do đó, mỗi khi tham dự cùng đạo tràng chị hay hướng dẫn cho các con của mình cùng tham gia.

Hòa thượng Viên Minh thuyết pháp tại tư gia nhà anh Võ Đăng Dũng

Hòa thượng Viên Minh thuyết pháp tại tư gia nhà anh Võ Đăng Dũng

Bày tỏ niềm vui, anh Võ Đăng Dũng cho biết năm nay có đông các anh chị trong đạo tràng Vesak cùng đến phụ thiết trí lễ đài và treo cờ từ ngày 30-4 nên không khí vui tươi rộn ràng hơn 2 năm trước do dịch bệnh.

Trong những ngày dịch bệnh và sau sinh hoạt bình thường mới, anh Dũng chia sẻ đạo tràng Vesak vẫn sinh hoạt bình thường lúc 19 giờ mỗi ngày với hình thức trực tuyến nên sự truyền thông và sự tu tập của huynh đệ trong nhóm đều liên tục. Trong tháng Tư, mỗi tối nhóm sẽ cùng nhau tụng kinh Chuyển Pháp luân, kinh Vô Ngã tướng, sau đó chia sẻ pháp và ngồi thiền để cùng nhau Kính mừng Phật đản.

Chụp ảnh lưu niệm với Hòa thượng Thích Viên Minh

Chụp ảnh lưu niệm với Hòa thượng Thích Viên Minh

Với lễ đài tư gia 12 năm liên tục cho tới nay, anh Dũng mong sẽ truyền cảm hứng thiết trí cho nhiều người, cũng là cách giới thiệu đạo Phật gần gũi với mọi người khi họ có dịp đi ngang qua lễ đài và lạy Phật. “Tôi mong lời dạy của Đức Phật đi vào đời một cách thiết thực để cuộc sống mỗi người được bình an”, anh Võ Đăng Dũng chia sẻ.

Băng-rôn Kính mừng Phật đản được treo trước hẻm vào nhà anh Võ Đăng Dũng

Băng-rôn Kính mừng Phật đản được treo trước hẻm vào nhà anh Võ Đăng Dũng

Cờ Phật giáo được treo lối vào hẻm 113 đường Trần Văn Đang

Cờ Phật giáo được treo lối vào hẻm 113 đường Trần Văn Đang

Trang nghiêm khóa lễ Phật

Trang nghiêm khóa lễ Phật

Lễ đài Phật đản tư gia trước nhà anh Võ Đăng Dũng

Lễ đài Phật đản tư gia trước nhà anh Võ Đăng Dũng

Đạo tràng Vesak và Phật tử hẻm 113 Trần Văn Đang chụp ảnh lưu niệm bên lễ đài Phật đản

Đạo tràng Vesak và Phật tử hẻm 113 Trần Văn Đang chụp ảnh lưu niệm bên lễ đài Phật đản

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày