Lễ dâng y Kathina tại thiền viện Phước Sơn - Phật lịch 2566

Phật tử dâng hương Tam bảo
Phật tử dâng hương Tam bảo
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 5-11 (12-10-Nhâm Dần), tại thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa) đã cử hành lễ dâng y Kathina - Phật lịch 2566.

Chư tôn đức dâng hương Tam bảo

Chư tôn đức dâng hương Tam bảo

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái Theravada, trụ trì các trú xứ gần xa về tham dự.

Sau ba vòng nhiễu Phật trong khuôn viên thiền viện, đại chúng vân tập chánh điện và cử hành nghi thức lễ bái Tam bảo, tọa thiền.

Phật tử nhiễu Phật quanh khuôn viên thiền viện Phước Sơn

Phật tử nhiễu Phật quanh khuôn viên thiền viện Phước Sơn

Đại diện chư thí chủ, Phật tử Lê Thị Giầu - Pháp danh Phước Lộc tác trình duyên sự và dâng mâm huê. Dưới sự hướng dẫn của tuyên luật sư, theo sự điều phối của Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn, Đại đức Thích Minh Tánh đại diện chư Tăng tác pháp và thọ y Kathina.

Thành kính dâng y Kathina

Thành kính dâng y Kathina

Theo luật Phật chế định, lễ dâng y Kathina bắt đầu từ ngày 16-9 đến 15-10 Âm lịch, mỗi trú xứ cử hành dâng y Kathina một lần và chư Tăng thọ y Kathina một lần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni trưởng Chiêu Liên, Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ thăm hỏi và tặng quà đến bà con

Hành trình trở về khúc ruột miền Trung - chia sẻ với bà con bão lũ tại tỉnh Quảng Trị và TP.Huế

GNO - Sau những ngày miệt mài mang yêu thương đến bà con miền Bắc, đoàn từ thiện Ni giới Hệ phái Khất sĩ do Ni trưởng Chiêu Liên, Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ làm trưởng đoàn, cùng chư Ni trụ trì các tịnh xá, Phật tử khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ tiếp tục xuyên đêm về với miền Trung.
Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc Tự

Học theo hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm: Hiến tặng năng lực không sợ hãi

GNO - Thí Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ-tát Quán Thế Âm. Vô úy có nghĩa là không sợ, thí vô úy giả là người hiến tặng năng lực không sợ hãi. Không run sợ, hết lo lắng là niềm an vui, hạnh phúc nhất trên đời, và người có năng lực giúp chúng ta an ổn, bất động trước mọi biến động của cuộc sống...

Thông tin hàng ngày