Trà Vinh: Lễ dâng y Kathina tại chùa Âng

Phật tử nhiễu y quanh chánh điện chùa Âng
Phật tử nhiễu y quanh chánh điện chùa Âng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 30-10, tại chùa Âng (phường 8, TP.Trà Vinh) đã trang nghiêm tổ chức lễ dâng y Kathina Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.
Hòa thượng Thạch Sok Xane rưới nước chúc phúc lành đến đại chúng

Hòa thượng Thạch Sok Xane rưới nước chúc phúc lành đến đại chúng

Tại giảng đường, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Âng đã chia sẻ ý nghĩa về lễ dâng y Kathina đến đạo tràng Phật tử. Qua đó, Hòa thượng tán thán tinh thần hộ trì Tam bảo của các gia đình thí chủ, Phật tử gần xa đã phát tâm thiện lành thiết lễ dâng y Kathina, cúng dường tịnh tài và tứ vật dụng nhằm chúc mừng chư Tăng tại chùa Âng hoàn mãn 3 tháng An cư kiết hạ theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer.

Chư Tăng tụng thời kinh cầu an

Chư Tăng tụng thời kinh cầu an

Trong không khí hân hoan, ba hồi trống Bát-nhã và nhạc ngũ âm vang lên, các Phật tử đồng nhiễu y 3 vòng chánh điện, sau đó thắp hương và đảnh lễ Tam bảo.

Đại diện các gia đình thí chủ dâng lời tác bạch cúng dường y, tịnh tài, tịnh vật khánh tuế chư Tăng thêm tuổi đạo. Chư Tăng chùa Âng cũng đã tụng thời kinh, rưới nước cầu an, chúc phúc lành đến các thí chủ, cùng toàn thể Phật tử và thực hiện khóa kinh cầu siêu cho những người đã mất.

Chư Tăng cử hành nghi thức Tăng sự

Chư Tăng cử hành nghi thức Tăng sự

Cuối buổi lễ, trong giây phút trang nghiêm và thanh tịnh, chư Tăng cử hành nghi thức Tăng sự, giao y, thọ y và hồi hướng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày