Lễ di quan Sư cô Thích nữ Huệ Thanh đến nơi trà-tỳ

Chư tôn đức trong lễ di quan Sư cô Thích nữ Huệ Thanh đến nơi trà-tỳ
Chư tôn đức trong lễ di quan Sư cô Thích nữ Huệ Thanh đến nơi trà-tỳ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 7-11 (24-9-Quý Mão), tại chùa Từ Ân (Q.10, TP.HCM), môn đồ pháp quyến di quan Sư cô Thích nữ Huệ Thanh, Ủy viên Ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN Q.10 đến nơi trà-tỳ tại Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa - TP.HCM.
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Tâm Thanh, viện chủ chùa Lôi Âm, cùng chư tôn Hòa thượng môn phong Thiên Ấn Phước Lộc; Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.10, Trưởng ban Tổ chức lễ tang, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Q.10, Tăng Ni, Phật tử các tự viện tham dự.

Khóa lễ tưởng niệm, di quan

Khóa lễ tưởng niệm, di quan

Sư cô Thích nữ Huệ Thanh có thế danh Dương Thị Minh Nguyệt xuất thân trong gia đình kính tin Tam bảo. Sư cô phát nguyện xuất gia năm 20 tuổi và 27 tuổi thọ giới Tỳ-kheo-ni. Tại chùa Từ Ân, được sự dìu dắt của Ni trưởng Thích nữ Như Tri (trụ trì chùa Từ Ân), Sư cô Thích nữ Huệ Thanh đã trưởng thành trong ngôi nhà Phật giáo.

Sinh tiền, Sư cô là một vị Ni trẻ sống hòa đồng cùng huynh đệ và hoàn thành nhiều thiện sự tại chùa Từ Ân. Đặc biệt, trong trách nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN Q.10, Sư cô đã nhiệt tâm cùng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.10 hoàn thành nhiều hoạt động Phật sự.

Sư cô Thích nữ Nguyên Thuần cảm tạ

Sư cô Thích nữ Nguyên Thuần cảm tạ

Tại lễ tưởng niệm, Sư cô Thích nữ Nguyên Thuần đãi lao cho Ni trưởng Thích nữ Như Tri, tác bạch dâng lời tri ân đến chư tôn đức, đại diện chính quyền, Phật tử đã đến trợ niệm cầu nguyện Giác linh Sư cô được an nhàn về nơi cõi tịnh.

Sau khi chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm, Hòa thượng Thích Tâm Thanh thực hiện nghi thức phất trần, di quan. Trong tiếng niệm Phật, kim quan Sư cô Thích nữ Huệ Thanh từ từ rời chùa Từ Ân đến nơi trà-tỳ tại Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa - TP.HCM, linh cốt Sư cô được đưa về an trí tại chùa Từ Ân.

Hòa thượng Thích Tâm Thanh thực hiện nghi thức di quan

Hòa thượng Thích Tâm Thanh thực hiện nghi thức di quan

Kim quan Sư cô Thích nữ Huệ Thanh từ từ rời chùa Từ Ân

Kim quan Sư cô Thích nữ Huệ Thanh từ từ rời chùa Từ Ân

Chư tôn đức giáo phẩm hộ niệm

Chư tôn đức giáo phẩm hộ niệm

Chư tôn đức Q.10 và các quận huyện TP.HCM

Chư tôn đức Q.10 và các quận huyện TP.HCM

Chư Ni tiễn Sư cô Thích nữ Huệ Thanh

Chư Ni tiễn Sư cô Thích nữ Huệ Thanh

Môn đồ pháp quyến phụng tống kim quan Sư cô đến Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa - TP.HCM trà-tỳ, linh cốt Sư cô được đưa về an trí tại chùa Từ Ân

Môn đồ pháp quyến phụng tống kim quan Sư cô đến Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa - TP.HCM trà-tỳ, linh cốt Sư cô được đưa về an trí tại chùa Từ Ân

Phật tử phụng tống kim quan Sư cô Thích nữ Huệ Thanh đến nơi trà-tỳ

Phật tử phụng tống kim quan Sư cô Thích nữ Huệ Thanh đến nơi trà-tỳ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Phước Nguyên: Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt

[Podcast] Thượng tọa Thích Phước Nguyên: Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt

GNO - "Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt; là tờ báo uy tín, được sự quý mến của rất nhiều độc giả trong và ngoài nước.", Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên.
Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

GNO - Vào những ngày phát hành Báo Giác Ngộ, nơi sảnh tòa soạn quen thuộc (số 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) khi trời còn tinh sương, tiếng nói cười rộn ràng của cô chú công quả sắp báo, của các anh chị giao báo vang lên. Họ bắt đầu công việc chuyển Báo Giác Ngộ đến với bạn đọc nhanh nhất.

Thông tin hàng ngày