Lễ động thổ xây dựng Phủ Mẫu và đúc đại hồng chung

GNO – Ngày 9-12, tại chùa Hồi Long, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã diễn ra lễ động thổ xây dựng Phủ Mẫu và rót đồng đúc đại hồng chung.

IMG_5061.JPG

Quan khách tham dự

IMG_5097.JPG

Chư tôn đức tham dự lễ động thổ và đúc Đại hồng chung

Quang lâm chứng minh: Ni trưởng Thích Đàm Nhung, nguyên trưởng BTS THPG Thanh Hóa; ĐĐ.Thích Tâm Minh, Phó BTS THPG Thanh Hóa kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh, Ni sư Thích Đàm Hòa, Phó BTS THPG Thanh Hóa cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong tỉnh.

Về phía chính quyền có: Ông Trương Thanh Tùng, Phó ban Cơ yếu-Văn phòng chính phủ; Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa; Bùi Hải Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam , cùng đại diện các cấp chính quyền địa phương tập thể cán bộ công nhân viên ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh tại Thanh Hóa và hơn 3.000 phật tử tham dự.

IMG_5110.JPG
IMG_5106.JPG

Dâng hương tại Lễ động thổ xây dựng

Được biết chùa Hồi Long được xây dựng từ thời nhà Lý khoảng thế kỷ XI, tương truyền nơi đây là điểm quay đầu của rồng sau khi bay lên từ Thăng Long nên mới có tên là Hồi Long. Từ lâu, chùa trở nên hoang sơ do sự tàn phá của chiến cũng như hư hoại theo năm tháng. Năm 2009, Sư cô Thích Diệu Ngoan về trụ trì đã tổ chức động thổ xây dựng chùa và nhiều hạng mục với kinh phí hơn 20 tỷ đồng nhưng còn đang dang dỡ.

Chính quyền địa phương và chùa đã tổ chức lễ rót đồng đúc Đại hồng chung với trọng lượng hơn 2 tấn. Do ban lãnh đạo cũng như cán  bộ công nhân viên ngân hàng Công Thương Việt Nam hiến cúng, đây là quả chuông lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa cho đến thời điểm này.

IMG_5158.JPG

Thực hiện nghi thức động thổ xây dựng Phủ Mẫu

IMG_5170.JPG

Chuẩn bị rót đồng

Dịp này, chùa cũng làm lễ động thổ xây dựng Phủ Mẫu. Thờ Mẫu là tín ngưỡng dân gian được xây dựng trong tổng thể kiến trúc ở hầu hết các chùa ở miền Bắc xưa nay khi Phật giáo mới du nhập thể hiện sự gắng kết giữa đạo và đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày