Lễ huý kỵ lần thứ 42 Ni trưởng Liễu Tướng

GNO - Ngày 22-6 (nhằm 9-5-Mậu Tuất), chùa Pháp Võ (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã cử hành lễ húy kỵ lần thứ 42 Ni trưởng TN.Liễu Tướng - khai sơn chùa Pháp Võ.

IMG_2687.jpg


Di ảnh cố NT.Liễu Tướng

Chứng minh tham dự buổi lễ có HT.Thích Trí Minh, HT.Thích Tắc Lãnh, HT.Thích Lãng Huỳnh, TT.Thích Thiện Từ cùng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo huyện Nhà Bè; chư tôn đức trong tông môn Thiên Thai giáo Quán tông cùng môn đồ đệ tử và Phật tử các giới.

Tại buổi lễ, chư tôn đức niệm hương tưởng niệm cố Ni trưởng TN.Liễu Tướng. NT.TN.Như Thảo thay mặt cho môn đồ dâng lời tưởng niệm và cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng.

Theo tiểu sử, ngược dòng thời gian cách đây 91 năm, tại huyện Nhà Bè còn gọi là làng Phú Xuân Hội, vào ngày 18-2 năm Đinh Mão (1927), Ni trưởng Liễu Tướng đã đặt viên đá đầu tiên khai sơn chùa Pháp Võ trên mảnh đất được 2 thí chủ phát tâm hiến cúng là bà Bùi Thị Đa và Bùi Thị Tố.

Năm 1928, chuyến đi sang Trung Hoa đầu tiên của các vị tu theo đạo Minh Sư có 3 vị lão sư, trong đó NT.Liễu Tướng được điểm đạo. Ni trưởng được Tổ Hiển Kỳ xuống tóc, ban pháp danh Huỷ Tu Hảo, pháp hiệu Liễu Tướng.

Sau thời gian xuất gia theo Tổ tu học, tới năm 1958 Ni trưởng trở về Việt Nam hoằng pháp độ sanh và dừng chân tại chùa Pháp Võ.. Tới năm Bính Thìn (1976) Ni trưởng viên tịch, hưởng thọ 90 tuổi.

IMG_2698.jpg


NT.TN Như Thảo cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng

Trong suốt cuộc đời của cố Ni trưởng đã có nhiều đóng góp trong công tác hoằng pháp, độ chúng, xây dựng ngôi chùa Pháp Võ hưng thạnh và được Ni chúng kế thừa tới nay.

VG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng vào khu di tích Đại học Nalanda ngày nay

Đời sống Tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỷ VII: Đi bộ (kinh hành) theo ghi chép của Pháp sư Nghĩa Tịnh

NSGN - Khoa học hiện đại cho thấy là sức khỏe con người tùy thuộc vào các vận động thường ngày, cụ thể như tập thể dục, đi bộ nhiều hay ít chẳng hạn. Tuy là một hoạt động nhỏ nhặt ít ai để ý đến, nhưng đi bộ lại đem đến cho ta những lợi ích to lớn không lường cho sức khỏe con người.
Ảnh minh họa

Xuân đến, quay về nhà...

GNO - Xuân về, người ta thường nghĩ đến một cuộc trở về. Trở về quê cũ, về căn nhà có bếp lửa ấm, có người thân ngóng đợi, có mâm cơm sum họp sau một năm bôn ba. Nhưng trong ánh nhìn của người học Phật, “về nhà” không chỉ dừng ở một địa chỉ địa lý.

Thông tin hàng ngày