Lễ lạc thành, an vị tượng Phật chùa Bát Nhã

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 13-12, chùa Bát Nhã (TX.Hoàng Mai, Nghệ An) tổ chức lễ lạc thành ngôi chánh điện và an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

a1.jpg


Chư tôn đức cử hành lễ lạc thành chánh điện chùa Bát Nhã

Được biết, chánh điện chùa Bát Nhã được xây dựng trên khuôn viên của ngôi chùa cổ trước đây với diện tích hơn 100m2, có tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có chiều cao 3,5m, nặng 4  tấn, an vị lộ thiên, làm nơi quy ngưỡng, tu tập cho người dân trong vùng, du khách thập phương.

Chùa Bát Nhã có từ thời nhà Lý. Theo đó, thời làng Quỳnh Tụ mới được thành lập, có một vị thiền sư về mảnh đất này để khai canh và lập ngôi am tranh. Thiền sư thấy ngọn núi có hình giống với chiếc thuyền nên đặt tên là núi Bát Nhã, gắn với tên chùa.

Trải qua qua bao thời hưng phế, đến đời vua Minh Mạng là đợt trùng tu ngôi chùa với quy lớn nhất, khắc bia cổ để làm chứng tích.

a2.jpg


Sái tịnh, an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Qua bao cuộc thăng trầm của lịch sử, hứng chịu nhiều tác động khắc nghiệt của thiên tai, các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Đến năm 2012, chùa được phục hồi, tu tạo.

Năm 2019, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An ký quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Minh Cảnh (thế danh Nguyễn Khoa Nam Phong) - hiện đang tu học tại chùa Đại Tuệ (Nam Đàn) chính thức trụ trì chùa Bát Nhã.

Hiện nay, Đại đức trụ trì cùng với Phật tử đã và đang kêu gọi Phật tử thập phương phát tâm trùng tu nhà Tăng, nhà Tổ, gác chuông, gác trống; hệ thống cổng, tường rào, sân vườn; hệ thống tượng và các hạng mục phụ trợ khác …

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày