Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Danh Nhưỡng

GNO - Hôm qua, 26-8 (5-7-Đinh Dậu), tại chùa Ratanaransi (349 Ngô Quyền, P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá), Ban Tổ chức Tang lễ đã trang nghiêm cử hành lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão HT.Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBMTTQVN, Đại biểu Quốc hội khoá XI và XII, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang từ nhiệm kỳ I đến nhiệm kỳ VIII, trụ trì chùa Ratanaransi (TP.Rạch Giá), tân viên tịch nhập kim quan.

htdanhnhuong1.JPG

Chư Tăng thực hiện nghi lễ truyền thống Nam tông Khmer trước khi nhập kim quan

Tham dự chứng minh và hộ niệm có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Danh Đổng, UV Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; HT.Danh Lung, UV. Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 T.Ư; HT.Danh Nhuôn, UV. HĐTS, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang; TT.Thích Minh Nhẫn, UV. HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang cùng chư tôn đức HĐTS, chư tôn đức Thường trực BTS, Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang và hơn 2.000 chư Tăng, Phật tử trong và ngoài tỉnh.

htdanhnhuong2.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn chủ trì chỉ đạo buổi lễ nhập kim quan

Lễ nhập kim quan được tổ chức theo nghi thức truyền thống dành cho bậc cao Tăng Phật giáo Nam tông Khmer và truyền thống Phật giáo Bắc Tông. Sau khi nhục thân được nhập kim quan, môn đồ pháp quyến đã làm lễ thọ tang, cảm niệm ân giáo dưỡng của vị tôn sư khả kính, người đã dành cả cuộc đời phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, gắn bó với GHPGVN và sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

htdanhnhuong4.JPG

Phật tử Nam tông Khmer viếng tang lễ HT.Danh Dưỡng

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, tang lễ của Trưởng lão Hoà thượng sẽ diễn ra từ ngày 26-8 đến 1-9 (5 đến 11-7-Đinh Dậu), kim quan được tôn trí tại chùa Ratanaransi Láng Cát (TP.Rạch Giá). Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 27-8 đến hết 31-8 (6 đến 10-7-Đinh Dậu).

htdanhnhuong3.JPG

Linh sàn HT.Danh Nhưỡng

htdanhnhuong5.JPG

Kim quan cố Hòa thượng

Lễ Tưởng niệm được cử hành lúc 7 giờ 1-9 (11-7-Đinh Dậu). Kim quan được phụng tống đến chùa Cà Lang Ông, Tháp 4 vị Sư Liệt sĩ và sau đó đưa kim quan Trưởng lão Hòa thượng về tôn trí tại chùa Ratanaransi (Láng Cát) từ 5-10 năm theo nghi thức tang lễ truyền thống bậc Cao Tăng của Phật giáo Nam tông Khmer.

Hoài Thái - Minh Ân - Danh Thuyền

* Sáng nay, 28-8 Đoàn Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Dân vận Tỉnh uỷ kính viếng giác linh cố Trưởng lão HT.DanhNhưỡng.

Phái đoàn do ông Nguyễn Thanh Nghị, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn. Cùng đi với  đoàn có bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Lâm Hoàng Sa, Trưởng ban Dân vận tỉnh; bà Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh; cùng đại diện các cấp chính quyền, ban ngành của tỉnh Kiên Giang.

TinhUyKg.jpg

Phái đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang viếng tang lễ

tinhuyKG2.JPG

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy ghi lưu niệm sổ tang

Sau khi thắp hương lễ Giác linh, phái đoàn đã dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ công đức của cố Đại lão Hòa thượng đối với Đạo pháp và Dân tộc. Phái đoàn cũng đã nhiễu kim quan và ghi sổ tang lưu niệm.

Châu Hoài Thái

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày