Lễ Tắm Phật tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ

Chư tôn đức dâng trầm cúng dường, đồng tụng bài kệ Tắm Phật
Chư tôn đức dâng trầm cúng dường, đồng tụng bài kệ Tắm Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM), sáng nay, mùng 8-4 ÂL (5-5-2025), chư Tăng, Phật tử thuộc các phòng ban đã trang nghiêm tham dự lễ Tắm Phật kính mừng Phật đản Phật lịch 2569 - Vesak 2025. 
Lễ đài Phật đản tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ

Lễ đài Phật đản tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Pháp Đăng, Trị sự tòa soạn; Đại đức Thích Quảng Hậu, Phó Trị sự cùng toàn thể đại chúng đồng tụng bài kệ Tắm Phật:

"Con nay tắm gội Đức Như Lai

Trí tuệ quang minh tọa bảo đài

Ngũ trược chúng sanh đều rửa sạch

Không còn sanh tử ở trần ai".

Chư tôn đức cử hành nghi thức Tắm Phật

Chư tôn đức cử hành nghi thức Tắm Phật

Sau đó, đại chúng nhất tâm niệm hồng danh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và tuần tự cử hành nghi thức Tắm Phật.

Mỗi người dùng gáo nhỏ lấy nước rưới lên vai phải, sau đó là vai trái và chân Thánh tượng Đức Thế Tôn sơ sinh, với tâm niệm: Nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ hết thảy chúng sinh.

Nhân viên, cộng tác viên tham dự
Nhân viên, cộng tác viên tham dự

Theo thông lệ hàng năm, Ban Biên tập Báo Giác Ngộ cùng các biên tập viên, phóng viên, cán bộ, công nhân viên và cộng tác viên đang làm việc tại tòa soạn đều thiết trí lễ đài, cử hành lễ Tắm Phật truyền thống kính mừng ngày Khánh đản của Đức Thế Tôn.

Một số hình ảnh ghi nhận vào sáng nay:

Hân hoan kính mừng ngày Khánh đản của Đức Thế Tôn
Hân hoan kính mừng ngày Khánh đản của Đức Thế Tôn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày