Lễ tán hoa theo Phật giáo Nhật Bản tại chùa Vĩnh Nghiêm

GNO - Phái đoàn Phật giáo Tịnh Độ tông Nhật Bản vừa làm lễ tán hoa cúng Phật tại chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) vào sáng 8-2 qua.

1vn.JPG


Phái đoàn Tịnh độ tông Nhật Bản làm lễ tán hoa cúng Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm

HT.Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản, Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản; HT.Matsuoka Genryu - cùng chứng minh pháp sự. Chư tôn đức trong phái đoàn niệm danh hiệu chư Phật và các bài tán bằng tiếng Nhật.

Sau khóa lễ, HT.Yoshimizu Daichi chúc mừng năm mới sức khỏe, vạn sự hanh thông tốt đẹp đến Phật tử tham dự.

Hòa thượng cho biết, lễ tán hoa cúng Phật theo nghi thức Tịnh độ tông Nhật Bản tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm để “cầu nguyện quốc thới dân an, cầu cho thế giới hòa bình, cho nhà nhà an lạc hạnh phúc.

“Mong quý Phật tử giữ sức khỏe, niệm danh hiệu A Di Đà Phật để thân tâm được an lạc”, Hòa thượng nói.

3vn.JPG
HT.Yoshimizu Daichi, HT.Matsuoka Genryu chứng minh pháp sự

4vn.JPG
Phật tử tham dự lễ tán hoa

Được biết, lịch sử nghi thức tán hoa cúng Phật bắt đầu từ thế kỷ thứ 8 khi nhà sư Phật Triệt gốc người Việt cổ, sang Nhật Bản truyền đạo. Ban đầu ngài ở chùa Đại An truyền dạy tiếng Phạn và kinh chú, được triều đình và dân chúng kính trọng.

Khi chùa Đông Đại (Todaiji) làm lễ khai nhãn cúng dường Đại Phật, ngài được triều đình thỉnh mời đến tham dự. Tại đây, ngài tấu vũ nhạc, truyền Bồ-tát vũ… cử hành các điệu tán và được sự học hỏi của chư Tăng Nhật Bản thời bấy giờ. Từ đó nghi thức tán hoa cúng Phật ra đời và được truyền thừa đến ngày nay.

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày