Lễ thắp sáng 7 đóa sen trên kênh Nhiêu Lộc

GNO - Tối 5-5, những đóa sen hồng trên kênh Nhiêu Lộc do Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận, Quan Âm tu viện (phường 2, Q.Phú Nhuận) lắp đặt, thực hiện lễ thắp sáng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong những ngày lễ Phật đản năm nay.

Tham dự buổi lễ thắp sáng những đóa sen hồng trên kênh Nhiêu Lộc tại lễ đài chính của BTS Q.Phú Nhuận được thiết trí tại Quan Âm tu viện có chư tôn giáo phẩm BTS GHPGVN TP.HCM và chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử Q.Phú Nhuận.

Các đóa sen hồng được Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản làm lễ hạ thủy trước đó vào ngày 28-3 của đơn vị Q.1 và ngày 3-5 của đơn vị Q.Phú Nhuận, các đóa sen được làm từ chất liệu chính là vải và khung nhôm, kích thước mỗi hoa sen cao 3 m, đường kính 5,56 m, cánh sen lớn dài 1,85 m, cánh nhỏ dài 1,70 m, rộng 1,50 m. Hệ thống ánh sáng thiết kế theo kiểu chiếu sáng lồng đèn.

Theo đó, việc thắp sáng bảy đóa sen hồng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ngoài ý nghĩa kính mừng Phật đản, còn để nguyện cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mọi điều tốt lành sẽ đến với mọi người. Đồng thời góp phần tạo nên vẻ đẹp cho dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nhằm kêu gọi người dân cùng giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái, đặc biệt là ý thức bảo vệ dòng kênh vừa được hồi sinh, cùng góp phần làm đẹp thành phố.

Những đóa sen mừng đại lễ Phật đản được thắp sáng liên tục từ nay đến sau ngày rằm tháng Tư âm lịch.

sen  (2).jpg

Hoa sen chờ được thắp sáng

sen  (4).jpg
Rực rỡ sen hồng trên kênh Nhiêu Lộc

sen  (6).jpg
Chư tôn đức Tăng

sen  (14).jpg
Chư tôn đức Ni tham dự

sen  (10).jpg
Dâng hoa cúng dường

sen  (9).jpg
Chư tôn đức trang nghiêm thực hiện các nghi thức thắp sáng hoa sen

sen  (13).jpg
Niêm hương bạch Phật

sen  (15).jpg

sen  (17).jpg
Tụng kinh khánh đản

sen  (20).jpg
Lồng đền rực rỡ khu bờ kè kênh Nhiêu Lộc

sen  (18).jpg
Một đóa hoa được thắp sáng

sen  (22).jpg
Lần lượt các hoa sen được thắp sáng

sen  (24).jpg
... dâng lên cúng dường Đức Phật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày