Lễ tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

GNO - Thực hiện chỉ đạo của Trung ương GHPGVN, sáng nay 12-12, nhân ngày bố-tát của chư Tăng, tại chùa Đức Hòa, Văn phòng Phật giáo thị xã Ninh Hòa, BĐD Phật giáo đã tổ chức Đại lễ kỷ niệm lần thứ 704 Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.

niệm P cầu gia bị.jpg

Đại lễ kỷ niệm lần thứ 704 Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn - Ảnh: Quảng Ấn

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Ngộ Tánh, Phó  ban Thường trực THPG Khánh Hòa, Chánh đại diện Phật giáo thị xã Ninh Hòa; HT.Thích Ngộ Tịnh, Trưởng ban Văn hóa THPG Khánh Hòa, Phó ban Đại diện PG Ninh Hòa; HT.Thích Trừng Giác, Phó ban Giáo dục Tăng Ni THPG Khánh Hòa, Phó ban Đại diện PG Ninh Hòa; HT.Thích Ngộ Trí, UV Ban Đại diện, Trưởng ban Kiểm soát PG TX Ninh Hòa cùng chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong toàn thị xã.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nhuận Pháp, Chánh Thư ký THPG Ninh Hòa đã đọc sơ lược tiểu sử Phật hoàng Trần Nhân Tông. HT.Thích Trừng Giác tuyên đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội. HT.Thích Ngộ Tánh, Chánh đại diện thay mặt cho chư tôn đức ban đạo từ. Hòa thượng đã nhắc nhở đại chúng phải luôn thực hiện Tứ trọng ân theo lời dạy của Đức Phật.

TNT1.jpg

Chùa Đức Hòa, Văn phòng Phật giáo thị xã Ninh Hòa - Ảnh: Quảng Ấn

Dịp này, ĐĐ.Thích Đạo Biện và ĐĐ.Thích Đức Hỷ đã đảnh lễ chư tôn đức sau khi hoàn thành nhiệm vụ ra trụ trì ở đảo Trường Sa.

Buổi lễ được khép lại sau nghi thức dâng hương cúng dường lên chư Phật, dâng hương tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, chư Bồ-tát, phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, chư Thánh tử đạo, chư vị tiền bối PG hữu công.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày