Lễ tưởng niệm lần thứ 53 Hòa thượng Thích Minh Đức - khai sơn chùa Thiên Tôn (Q.5)

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Đức - khai sơn chùa Thiên Tôn
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Đức - khai sơn chùa Thiên Tôn
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 21-6, chư tôn đức chùa Thiên Tôn (Q.5, TP.HCM) trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm lần thứ 53 Hòa thượng Thích Minh Đức, nguyên Viện trưởng Viện Hoằng đạo Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, khai sơn chùa Thiên Tôn.

Hòa thượng Thích Chơn Không dâng lời tưởng niệm

Hòa thượng Thích Chơn Không dâng lời tưởng niệm

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, cùng chư vị giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư vị Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Thượng tọa Thích Huệ Công, Thượng tọa Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký) và Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Thiên Tôn dâng lời tưởng niệm, tri ân Hòa thượng khai sơn chùa Thiên Tôn.

Chư tôn đức giáo phẩm thành kính dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện trước hương án Giác linh Hòa thượng Thích Minh Đức, tri ân công đức đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Chư Tăng chùa Thiên Tôn thành kính hướng về Hòa thượng khai sơn

Chư Tăng chùa Thiên Tôn thành kính hướng về Hòa thượng khai sơn

Hòa thượng Thích Minh Đức là người đã khai sơn các tự viện: Thiên Tôn (Q.5) - Di tích lịch sử TP.HCM, chùa Địa Tạng (H.Hóc Môn) và chùa Long Định (tỉnh An Giang).

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945-1950, Hòa thượng đã có công nuôi giấu các vị lãnh đạo cấp cao như: cụ Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư; cụ Huỳnh Tấn Phát, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Từ năm 1955-1960, chùa Thiên Tôn được đặt làm cơ sở Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - nơi các vị lãnh đạo cách mạng cùng Hòa thượng Thích Minh Nguyệt, Hòa thượng Thích Thiện Hào thường lui tới làm việc tại đây.

Sinh thời, Hòa thượng Thích Minh Đức được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng III, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng II.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày