Lễ tưởng niệm Ni trưởng khai sơn tổ đình Kim Sơn

GNO - Ngày 10-9, chư Ni tổ đình Kim Sơn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 73 cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Tấn (1910 - 1947) - khai sơn tổ đình Kim Sơn.


Do vẫn còn đang trong thời gian nâng cao phòng chống Covid-19, chư Ni tổ đình Kim Sơn đã tổ chức lễ tưởng niệm NT.Thích nữ Diệu Tấn nội bộ trong tông phong, tổ đình.

118987059_1035088940278777_9087296188740118364_n (1).jpg

Di ảnh cố NT.Thích nữ Diệu Tấn

Đến chứng minh, tham dự lễ có HT.Thích Minh Thanh, trụ trì chùa Bửu Sơn (Q.5). Sau khi dâng hương tưởng niệm và cung tiến Giác linh Ni trưởng tại Tổ đường, Hòa thượng cùng chư Ni đã thành kính niêm hương tưởng niệm tại giảng đường tổ đình Kim Sơn.

Tại buổi lễ húy nhật, HT.Thích Minh Thanh đã có lời đạo từ nêu ý nghĩa và chi tiết về công hạnh, đạo nghiệp của cố NT.Thích nữ Diệu Tấn, vị Ni khai sáng Ni trường Kim Sơn vào giữa thập niên 40 của thế kỷ trước. Đây là Ni trường đầu tiên của đất Sài Gòn - Gia Định xưa và cũng là tiền thân cho các Ni trường về sau này nương theo đó mà hình thành.

Sau khi xuất gia tu học với Tổ Phi Lai tại Châu Đốc, Ni trưởng Diệu Tấn (1910- 1947) về lại Sài Gòn - Gia Định. Năm 1935, Ni trưởng ra Huế theo học các lớp dự thính tại chùa Từ Đàm, Báo Quốc, sau đó mới chính thức vào Ni trường Diệu Đức.

Năm 1939, Ni trưởng mở Ni trường Kim Sơn tại Phú Nhuận. Nơi đây vốn chỉ là một thảo am nhỏ vách lá đơn sơ do một đạo hữu hiến cúng. Việc trước tiên của Ni trưởng là sửa sang lại ngôi Tam bảo cho trang nghiêm, tiếp đến mở Ni trường dạy chúng Ni cho đến năm 1945.

118868587_1035089230278748_4171493790183541149_n.jpg

Chư Ni đảnh lễ trước Giác linh cố Ni trưởng

Ngoài việc mở Ni trường, khai Hạ lạp, lập Giới đàn cho chư Ni các nơi về lãnh thọ giới pháp, Ni trưởng cũng rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ và chia sẻ với mọi người trong hoàn cảnh đất nước đang bị tàn phá bởi chiến tranh nghèo đói thất học.

Sau những biến cố chính trị, Ni trưởng lâm trọng bệnh rồi viên tịch vào ngày rằm tháng hai (1947) đúng với tâm nguyện được ra đi vào ngày viên tịch của Tôn sư. Năm ấy Ni trưởng chỉ mới 37 tuổi.

Năm 1990, NS.Thích nữ Lệ Thuận (vị trụ trì ngày nay) về tổ đình Kim Sơn tiếp tục chăm lo ngôi tổ đình và nối tiếp hạnh nguyện của cố Ni trưởng là nuôi chúng, đào tạo Ni trẻ.

Tâm Hạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác linh đường - nơi tôn trí kim quan Thượng tọa Thích Quảng Tánh, tại chùa Long Phước Thọ (tỉnh Đồng Nai) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lễ nhập kim quan Thượng tọa Thích Quảng Tánh (1970-2025)

GNO - Sáng nay 3-9 (12-7 ÂL), tại chùa Long Phước Thọ (Đồng Nai), tông môn tổ đình Phước Viên và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ nhập kim quan Thượng tọa Thích Quảng Tánh, Biên tập viên Báo Giác Ngộ, Thành viên Viện Nghiên cứu Phật học VN, Giáo thọ Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai tân viên tịch.
Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tác pháp Tự tứ cùng chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm Việt Nam Quốc Tự cùng chư vị Trưởng lão và chư Tăng tác pháp Tự tứ

GNO - Sáng nay, 3-9-2025 (nhằm ngày 12-7-Ất Tỵ), Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng) tác pháp Tự tứ, giải hạ cùng chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Ban Chứng minh, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569.
Đức Phật thành đạo xong thì tìm cách tốt nhất báo hiếu cho cha mẹ mình. Ngài thuyết pháp cho phụ thân và mẫu thân, hướng dẫn và an trú phụ mẫu vào con đường giác ngộ để họ có được hạnh phúc và an lạc lâu dài

Hiếu đạo là trách nhiệm thiêng liêng của người con Phật

GNO - Hiếu đạo là sự biểu hiện và trôi chảy của thiện tâm, của tâm giác ngộ, của tình thương yêu, có công năng sưởi ấm đời sống cá nhân, đời sống gia đình và đời sống cộng đồng. Đó là nguyên lý để xây dựng hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và hạnh phúc xã hội.
Sau ngày cơn bão đi qua

Sau ngày cơn bão đi qua

GNO - Tôi trở về quê vào một chiều muộn sau bão. Làng nằm yên bình như một nét mây vẽ vội trên nền trời, nơi những mùa lúa chín vẫn thơm mồ hôi mẹ, nơi tiếng gà trưa vọng qua mái rạ như giọng thời gian ru giấc ngủ chập chờn.

Thông tin hàng ngày