Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trang tại tịnh xá Ngọc Chánh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Trang (1933-2008)
Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Trang (1933-2008)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Môn đồ pháp quyến tại tịnh xá Ngọc Chánh (P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm húy nhật lần thứ 15 Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trang, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN vào ngày 24-1 vừa qua.
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh; Hòa thượng Thích Minh Lộc, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự; cùng Phật tử đồng tham dự.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thành kính niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, tụng thời Bát-nhã tâm kinh cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trang cao đăng Phật quốc.

Chư Ni nhất tâm cầu nguyện

Chư Ni nhất tâm cầu nguyện

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trang thế danh Huỳnh Hữu Thọ, sinh năm 1933 tại tỉnh Long An. Sinh thời, Trưởng lão Hòa thượng đảm nhận nhiều vị trí: Thành viên Ban Kiểm Tăng Thành hội Phật giáo TP.HCM; Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh; Thành viên Ban Từ thiện xã hội TƯGH và Thành hội Phật giáo TP.HCM; Cố vấn Chứng minh Giáo đoàn I và Hệ phái Khất sĩ; Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng viên tịch ngày 15-12-Đinh Hợi (22-1-2008), trụ thế: 75 năm, 50 hạ lạp.

Đại đức Thích Minh Phú, quản sự tịnh xá Ngọc Chánh tác bạch tri ân chư tôn đức

Đại đức Thích Minh Phú, quản sự tịnh xá Ngọc Chánh tác bạch tri ân chư tôn đức

Trước đó, Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tổ đình Minh Đăng Quang (Vĩnh Long) cùng chư tôn đức Giáo đoàn I đã quang lâm tịnh xá Ngọc Chánh thắp hương tưởng niệm công đức và đạo nghiệp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày