Lễ Vu lan - Báo hiếu tại tịnh thất Hội Khánh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tịnh thất Hội Khánh (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, dâng pháp y cúng dường vào sáng 29-7.

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Hòa thượng Thích Thông Nhuận, Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo quận; Ni trưởng Thích nữ Như Trí, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài quận cùng đông đảo Phật tử về tham dự.

Nghi thức cúng ngọ

Nghi thức cúng ngọ

Đại đức Thích Minh Hạnh, sám chủ buổi lễ cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ đã thực hiện nghi thức khai kinh, cúng ngọ, cúng tiến chư tiên linh quá vãng, cửu huyền thất tổ thờ tự tại tịnh thất...

Sau đó, Đại đức Thích Tâm Toàn và đạo tràng Phật tử đã thành kính dâng pháp y cúng dường và chúc mừng khánh tuế chư tôn đức, hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền được bình an, cha mẹ quá vãng được sanh về thế giới an lành.

Đại đức Thích Tâm Toàn dâng lời tác bạch cúng dường

Đại đức Thích Tâm Toàn dâng lời tác bạch cúng dường

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Tịnh Giác đã tán thán công đức của Ni sư Thích nữ Như Thanh, trụ trì tịnh thất và Phật tử đã phát tâm cúng dường dâng y mùa Tự tứ. Hòa thượng cũng sách tấn Phật tử hãy làm các việc thiện lành hồi hướng cho cha mẹ, cũng như phải biết thể hiện lòng hiếu thảo qua những lời nói, hành động, biết quan tâm, chăm sóc cha mẹ của mình.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Được biết, chiều cùng ngày, tịnh thất Hội Khánh thiết lễ trai đàn chẩn tế, cầu siêu bạt độ chư vị tiên linh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày