Liễu Quán số 35: Tìm về những ngôi cổ tự trên "miền phủ đệ" Kim Long

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Kim Long được mệnh danh là “miền phủ đệ” của xứ Huế, từng được chọn làm thủ phủ của chúa Nguyễn tại Đàng Trong. Tại đây hiện còn nhiều ngôi cổ tự với các nguồn sử liệu Phật giáo hết sức giá trị, được lưu giữ qua hàng trăm năm.

Với chuyên đề “Chùa cổ miền phủ đệ Kim Long”, ấn phẩm Liễu Quán số 35 giới thiệu đến độc giả hệ thống những ngôi quan tự (chùa công), chùa làng, chùa họ tộc và chùa tư nhân,…có tuổi đời đáng kính cùng hệ thống tư liệu, văn tịch hiện tồn có niên đại trải dài từ thời Cảnh Hưng cho đến cận hiện đại.

Trang bìa Liễu Quán số 35 với bức họa "Đức Phật khất thực" của họa sĩ người Ấn Độ Abanindranath Tagore (1871-1951)

Trang bìa Liễu Quán số 35 với bức họa "Đức Phật khất thực" của họa sĩ người Ấn Độ Abanindranath Tagore (1871-1951)

Các bài viết trong chuyên đề với giá trị nghiên cứu, học thuật cao đến từ các tên tuổi có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa Cố đô như: Trần Đình Hằng, Trần Đại Vinh, Phạm Đức Thành Dũng, Nguyễn Phước Bảo Đàn, Võ Vinh Quang, Lê Thọ Quốc,… góp phần khơi dậy những câu chuyện liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của các ngôi chùa cổ vùng Kim Long phần nào khuất lấp dưới lớp bụi phủ thời gian.

Bên cạnh đó, trong số này còn có sự góp mặt của một số tác giả quen thuộc đối với ấn phẩm Liễu Quán, với các bài viết, thơ văn với nội dung ngưỡng vọng về ngày Đản sanh của đức Phật, về Ngọn lửa từ bi và Quả tim bất diệt của Bồ-tát Thích Quảng Đức; góp thêm hương sắc cho mùa Sen nở - Phật lịch 2569, trong không khí hân hoan đón mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 được tổ chức ngay trên quê hương Việt Nam thân yêu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày