Long An: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự sơ kết 3 năm thực hiện chương trình

Chư tôn đức, cán bộ nhận Bằng khen
Chư tôn đức, cán bộ nhận Bằng khen
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 17-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2025.
Hội nghị sơ kết

Hội nghị sơ kết

Theo đó, chương chương trình phối hợp, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, tạo sự lan tỏa góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị.

Bên cạnh nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh, cùng những hoạt động an sinh xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhm, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Ban Trị sự GHPGVN huyện đã quyên góp, vận động xây tặng 120 căn “Nhà tình nghĩa quân – dân”, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho gia đình cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên và gia đình Phật tử có hoàn cảnh khó khăn với với kinh phí gần 8 tỷ đồng; khám bệnh, tặng quà cho người dân nghèo các huyện biên giới, điểm dân cư liền kề, cựu tù, các đơn vị biên giới và chương trình “Tết quân dân” trị giá 2,3 tỷ đồng; lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng 7 công trình công trình thể dục thể thao, giá trị trên 1, 7 tỷ đồng tặng các cơ sở tôn giáo, xóm, ấp vùng đồng bào tôn giáo, Phật tử.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã đồng hành cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận động thực hiện hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Minh Thiện trao Bằng tuyên dương công đức đến cán bộ, chiến sĩ

Hòa thượng Thích Minh Thiện trao Bằng tuyên dương công đức đến cán bộ, chiến sĩ

Phát biểu tại hội nghị, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Tăng Ni tỉnh quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện để có nhiều chương trình thiết thực hơn nữa.

Dịp này, hội nghị trao Bằng khen, Giấy khen của UNBD tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cho 42 tập thể, cá nhân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ơn nước luôn tròn đầy

GNO - 20 năm trước, khi cùng một người bạn đăng ký dự một khóa thiền do Thiền sư Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai hướng dẫn ở Bảo Lộc (Lâm Đồng), tôi bỡ ngỡ vì làm bất cứ việc gì cũng có một bài kệ để thực tập.

Thông tin hàng ngày