Long An: Các tự viện tiếp sức cho người dân Tây Nam Bộ về quê đón Tết Ất Tỵ - 2025

Chư tôn đức Ban Trị sự H.Đức Hòa chung tay cùng chương trình Trạm tiếp sức nghĩa tình
Chư tôn đức Ban Trị sự H.Đức Hòa chung tay cùng chương trình Trạm tiếp sức nghĩa tình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 26 Tết, các chùa Linh Nguyên, Pháp Minh, Tân Phước phối hợp cùng Huyện đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên VN H.Đức Hòa, Công an huyện và các Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện trên địa bàn huyện tổ chức chương trình Trạm tiếp sức nghĩa tình tại vòng xoay N2 và làng cổ Phước Lộc Thọ.
Các tình nguyện viên tham gia chương trình hỗ trợ người dân về quê nghỉ Tết

Các tình nguyện viên tham gia chương trình hỗ trợ người dân về quê nghỉ Tết

Đến tham dự chương trình có Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Đức Hòa; Đại đức Thích Thiện Phước, Phó Thư ký Ban Trụ trì chùa Linh Nguyên; Sư cô Thích nữ Trung Hiếu, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN H.Đức Hòa.

Tại chương trình Trạm tiếp sức nghĩa tình, chư tôn đức và các đơn vị đã trao hơn 11.000 chai nước suối, 500 hộp sữa, 6.000 khăn lạnh và 2.000 bánh mì chay đến bà con đi đường về quê đón Tết Ất Tỵ - 2025. Chương trình với tổng trị giá 40 triệu đồng.

Thông qua chương trình, chư tôn đức và các đơn vị thực hiện hy vọng sẽ mang đến năng lượng và san sẻ yêu thương trên chuyến hành trình về quê nghỉ Tết đoàn viên cùng gia đình, có một kỳ nghỉ Tết vui tươi, hạnh phúc và trọn vị quê hương.

Hình ảnh ghi nhận tại trạm tiếp sức vòng xoay N2, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa:

Các tình nguyện viên tiếp nước, bánh mì cho người từ TP.HCM trở về quê hương nghỉ Tết Ất Tỵ

Các tình nguyện viên tiếp nước, bánh mì cho người từ TP.HCM trở về quê hương nghỉ Tết Ất Tỵ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày