Lòng thành kính

GN - Những ngày giáp Tết xưa kia tôi thường bận bịu đi chụp ảnh hoa Tết, về nhà lại bận bịu làm mứt bánh. Còn bây giờ ở tịnh cốc tôi không làm chi cả. Vì tôi ăn không nhiều, bạn không nhiều và tôi thường tụng kinh hàng ngày.

tuhieu.jpg


Một góc chùa Từ Hiếu - Ảnh: Internet

Trong tháng Chạp và cả những tháng trong năm tôi thường đi thắp hương cho tháp lưu tôn tượng ở trước chùa Từ Hiếu. Tôi thắp hương mỗi ngày, ít lắm là những ngày thập trai. Dù cho mưa gió dầm dề. Mà năm nay mưa gần ba tháng trường. Dâng hương xong là đi nhiễu ba vòng quanh tháp của chư Phật, chư Bồ-tát. Tôi cũng đảnh lễ tượng Bồ-tát Địa Tạng ở các chùa và nhất là tượng Đức Phật Thích Ca đang đi khất thực, giảng pháp.

Tôi vừa khóc vừa nói con trai tôi đang chờ tôi lên chân tượng Phật Thích Ca bái sám: “Con biết đất nước Ấn Độ rộng lớn. Ấy vậy Đức Phật đi bộ chân trần từ đầu này đến đầu kia giảng pháp. Phật là một vị hoàng tử không thiếu xe ngựa nhưng Ngài không đi xe. Ba khóc vì sao con biết không, vì Đức Phật đã ban pháp cho loài người tu tập để diệt khổ. Mình leo gần năm mươi bậc cấp này để dâng hương cho Phật, cho dù leo ngàn cấp trong tỷ năm cũng không hết công đức của Đức Phật đi giảng dạy 45 năm. Ba khóc vì tôn kính công đức vô lượng vô biên của Đức Phật, con ạ”.

Ở tượng Phật đứng (Phật Thích Ca) luôn có hương hoa mà Phật tử sùng mộ đã lên bái sám chứ không phải mình tôi. Người ta tôi chưa gặp bao giờ. Tôi chỉ gặp một nắm hương cháy dở và cái quẹt ga để dưới tượng và nhiều bó hoa  tươi đẹp. Tôi cũng nói với con trai: “Họ có hơn mình là hoa tươi, nhưng ba nghĩ Đức Phật cũng thương mình vì tấm lòng thành. Nhất là ba ăn chay, tu tập Phật thương đã cho ba bình an mạnh khỏe ở tuổi sắp sáu bảy này”. Ngay ở tháp chứa tôn tượng Phật cũ, thi thoảng cũng có người bới cơm theo ăn trưa, lo tu tạo, nhổ cỏ và dâng hương dâng hoa cho chư Phật, chư Bồ-tát chiều tối mới về.

Hóa ra, quanh ta rất nhiều người lành, người tôn kính Đức Phật vô điều kiện. Như tôi ở gần cái tuổi xưa nay hiếm, ngày ngày vẫn đi thắp hương bái sám tượng Phật, nhất là trong những ngày giáp Tết, và nhiều người cũng làm như vậy.

Nguyễn Nguyên An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ"

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày