Lớp sơ cấp Phật học Q.3 tổ chức lễ tốt nghiệp

GNO - Chiều nay, 16-3, tại chùa Phước Hòa, BTS GHPGVN Q.3, Ban chủ nhiệm lớp sơ cấp Phật học quận đã tổ chức lễ tốt nghiệp khóa XII và khai giảng khóa XIII.

H (6).JPG


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS GHPGVN quận 3, Chủ nhiệm lớp sơ cấp Phật học quận cho biết, được sự cho phép của Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM cùng sự bảo trợ của chùa Phước Hòa, sau 2 năm đào tạo, khóa XII đã tốt nghiệp và khai giảng khóa XIII với hơn 60 Tăng, Ni sinh đăng ký theo học

ĐĐ.Thích Thiện Châu, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS Q.3 báo cáo tổng kết khóa XII, cho biết có 70 vị đăng ký tham gia học nhưng đến ngày tốt nghiệp còn được 65 vị. Về chất lượng và chuyên môn đào tạo theo đúng khung mà Ban Giáo dục Phật giáo TP đưa ra, 12 vị giáo thọ đảm trách 12 môn học cho 2 năm, 100% Tăng Ni đủ điều kiện tốt nghiệp.

Dịp này, lớp học tri ân sự quan tâm sâu sắc của các cấp Giáo hội, chính quyền và sự hỗ trợ nhiệt tình của Trưởng lão  HT.Thích Hiển Tu, viện chủ chùa Xá Lợi; TT.Thích Thanh Phong, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm; ĐĐ.Thích Thiện Chơn, Ban Hộ trì chánh pháp chùa Hưng Phước; SC.Thích nữ Nhựt Thành, trụ trì chùa Vĩnh Xương; sự hỗ trợ đắc lực của Ni sư trụ trì chùa Phước Hòa, cùng một số chư tôn đức giáo thọ không nhận thù lao bồi dưỡng hằng tháng để có chi phí trang trải cho lớp học…

H (14).JPG


Tăng Ni sinh tác bạch tri ân

Đại diện Tăng Ni sinh khóa XII, Tăng sinh Thích  Minh Tâm đã dâng lời tác bạch tri ân đến chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, BTS Phật giáo quận, Ban chủ nhiệm, chư tôn đức giáo thọ sư và Ni sư trụ trì chùa Phước Hòa; đồng thời nguyện sẽ nỗ lực dấn thân trên đường đạo để báo đáp thâm ân thầy tổ và làm rạng danh con nhà họ Thích.

HT.Thích Minh Thông, UV  HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP ban đạo từ - tán thán những nỗ lực của Ban chủ nhiệm, ban giảng huấn và Tăng Ni sinh. Hòa thượng nhắc nhở Tăng Ni sinh tốt nghiệp phải nỗ lực học tiếp các cấp học khác của Phật giáo vì đây chỉ là mới khởi đầu cho quá trình học Phật lâu dài.

H (7).JPG
TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP
trao bằng Tuyên dương công đức và Bằng công đức của BTS

H (9).JPG
HT.Thích Minh Thông trao quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm lớp sơ cấp Phật học quận - khóa XIII

Dịp này, BTS GHPGVN TP đã tặng Bằng Tuyên dương công đức và Bằng Công đức đến Ban Chủ nhiệm, Ban Bảo trợ và chư tôn đức giáo thọ sư.

Được biết, Ban chủ nhiệm, Ban giảng huấn Lớp sơ cấp Phật học khóa XIII của Phật giáo Q.3 do HT.Thích Minh Hiền tiếp tục làm chủ nhiệm.

H (17).JPG


HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS trao phần thưởng cho Tăng Ni sinh xuất sắc

H (12).JPG
HT.Thích Minh Hiền trao bằng tốt nghiệp cho Tăng, Ni sinh khóa XII

 Tin ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ"

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày