Lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức họp mặt triển khai các hoạt động năm 2023

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 11-2, Ban Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức đã có buổi họp mặt đầu năm sau thời gian nghỉ Tết cổ truyền tại Ni viện Phước Long (P.Phước Long A, TP.Thủ Đức).

Buổi họp do Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức chủ trì; cùng với sự tham dự của chư tôn đức trong Ban Chủ nhiệm, Ban Giảng huấn và bộ phận Văn phòng.

Hòa thượng Thích Thiện Minh chủ trì phiên họp

Hòa thượng Thích Thiện Minh chủ trì phiên họp

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Minh đã nêu lên ý nghĩa của việc giáo dục Tăng Ni, nhất là đối với lớp Sơ cấp Phật học. Đây được xem là nền tảng quan trọng trong quá trình đào tạo Tăng tài phụng sự cho Giáo hội và hoằng pháp lợi sinh.

Tại phiên họp, Đại đức Thích Minh Nghi, Chánh Thư ký lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức báo cáo công tác giảng dạy và tình hình học tập của Tăng Ni lớp Sơ cấp. Thượng tọa Thích Quảng Huy, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.Thủ Đức, Phó Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức, trình phương hướng hoạt động cho năm học mới 2023.

Thượng tọa Thích Quảng Huy trình phương hướng hoạt động

Thượng tọa Thích Quảng Huy trình phương hướng hoạt động

Dịp này, chư tôn đức trong Ban Giảng huấn đã có nhiều ý kiến đóng góp tích cực trong việc xây dựng phương pháp giảng dạy và chất lượng đào tạo; trong đó cần thay đổi phương thức truyền tải nội dung phong phú hơn để Tăng Ni sinh có thể tiếp thu môn học một cách hiệu quả.

Đúc kết tại phiên họp, Hòa thượng Thích Thiện Minh tiếp thu ý kiến đóng góp của chư tôn đức trong Ban Giảng huấn và kỳ vọng chư vị Giáo thọ sẽ tiếp tục cố gắng trong việc giảng dạy để thế hệ Tăng Ni sau này trở thành những người kế thừa, góp phần cho Phật pháp xương minh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày